Công an xã xuyên đêm tìm tài sản thất lạc cho người dân

Sau khi nhận trình báo của người dân bị mất ví chứa nhiều vàng, trang sức, Công an xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh đã cử cán bộ chiến sĩ khẩn trương vào cuộc truy tìm…

Khoảng 22h30' ngày 31/5 chị Tô Thị Tuyết (SN 1978, ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) hoảng hốt tìm đến Công an xã Nhà Bè trình báo việc mình đánh rơi chiếc ví bên trong có giấy tờ tùy thân cùng nhiều nhẫn vàng (loại 9999) bông tai vàng loại 18k; tổng giá trị tài sản khoảng 140 triệu đồng. Chị Tuyết cho hay, đây là toàn bộ số tài sản của chị, do để ở nhà không yên tâm nên lúc nào chị cũng giữ trong người.

Chị Tuyết vui mừng khi Công an xã báo tìm được tài sản chị đánh rơi.

Chị Tuyết vui mừng khi Công an xã báo tìm được tài sản chị đánh rơi.

Trước sự lo lắng của chị Tuyết, cán bộ chiến sĩ Công an xã đã làm việc với chị Tuyết để cố gắng xác định vị trí đánh rơi chiếc ví, tuy nhiên trong lúc hoang mang, lo lắng, chị Tuyết không xác định được vị trí chính xác mình đánh rơi.

Sau khi lấy thông tin hành trình, tuyến đường mà chị Tuyết di chuyển, cán bộ chiến sĩ Công an xã đã cử các tổ công tác di chuyển đến các vị trí mà chị Tuyết thông tin, đến từng hộ dân, cơ sở kinh doanh, cửa hàng ven đường để hỏi thăm thông tin, vận động người dân hỗ trợ cung cấp dữ liệu camera an ninh dọc tuyến đường.

Niềm vui của chị Tuyết khi nhận lại tài sản từ tay cán bộ chiến sĩ Công an xã Nhà Bè.

Niềm vui của chị Tuyết khi nhận lại tài sản từ tay cán bộ chiến sĩ Công an xã Nhà Bè.

Rạng sáng 1/6, sau khi dò từng camera trên các tuyến đường, Công an xã Nhà Bè phát hiện chiếc ví rơi ven đường có đặc điểm như mô tả của chị Tuyết; kiểm tra phát hiện bên trong có giấy tờ, vàng giống như trình báo. Công an xã Nhà Bè đã lập biên bản, trao trả tài sản cho chị Tuyết ngay trong đêm. Trước hành động vì nhân dân phục vụ, chị Tuyết cảm kích viết vội lá thư cảm ơn đến cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn giúp dân tìm lại tài sản.

M.Đức

Nguồn CAND: https://cand.vn/cong-an-xa-xuyen-dem-tim-tai-san-that-lac-cho-nguoi-dan-post812774.html