Công binh 'đi trước về sau'

Trong tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, bộ đội công binh bao giờ cũng là lực lượng 'đi trước, về sau'. Họ gánh vác sứ mệnh nặng nề là mở đường cho các đơn vị bạn hành tiến. Khi đã làm chủ chiến trường, công binh lại là lực lượng khắc phục hậu quả chiến tranh và trở về sau cùng.

Đã có những bài học xương máu trong chiến tranh trước đây, thiệt hại về người và phương tiện chiến tranh đã để lại cho bộ đội công binh nhiều kinh nghiệm quý báu. Chỉ chậm mở đường, bắc cầu, xe pháo ùn tắc là lỡ thời cơ tiêu diệt địch và bị thương vong lớn. Chỉ để sót vật cản và vật liệu nổ trên đường vào cửa mở là có những chiến sĩ đổ máu, hy sinh. Do đó, nhiệm vụ của bộ đội công binh là phải bảo đảm thông đường, khắc phục triệt để các loại vật cản trên các hướng tấn công.

Thời chiến tranh, do điều kiện thiếu thốn, bộ đội công binh không có phương tiện hiện đại để khắc phục vật cản và mở đường nhanh chóng. Phương tiện, dụng cụ thô sơ nên bộ đội gọi vui là “công binh toàn cuốc”, tức là toàn cuốc, xẻng. Ngày nay, quân đội ta đang từng bước tiến lên chính quy, hiện đại nên bộ đội công binh cũng được trang bị những phương tiện tân tiến hơn, có khả năng cơ động nhanh hơn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng với trang bị, phương tiện hiện đại thì đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ công binh cũng phải nâng cao trình độ kỹ thuật, năng lực thực hành mới đáp ứng được quá trình vận hành những trang bị đó.

 Đội tuyển Công binh QĐND Việt Nam giành huy chương đồng tại Army Games 2020. Ảnh: qdnd.vn

Đội tuyển Công binh QĐND Việt Nam giành huy chương đồng tại Army Games 2020. Ảnh: qdnd.vn

Ở cuộc thi Kíp xe công binh “Lộ trình an toàn” tại Army Games năm nay, số lượng đội tham gia không nhiều, chỉ diễn ra một lần và cả 4 đội thực hiện bài thi cùng lúc. Vì chỉ thi một lần nên đội không có cơ hội rút kinh nghiệm như các đội thi khác.

Trong chiến tranh hiện đại, bộ đội công binh vẫn xứng đáng được khẳng định là lực lượng “đi trước, về sau”, làm tốt công tác bảo đảm cho hiệp đồng chiến đấu quân binh chủng ở quy mô lớn.

Qua cuộc thi của bộ đội xe tăng, trong đầu tôi lại âm vang giai điệu của những bài hát năm xưa về các anh lính công binh. Nhạc sĩ Trọng Bằng trong ca khúc “Bài hát bên cầu phao” có đoạn “Cầu phao bắc ngang sông, ta nối mạch máu giao thông... Sóng dập dềnh đoàn xe qua, pháo của ta vượt qua sông. Mặc cho sóng dữ, mưa lũ dâng tràn mênh mông…”. Và với ca khúc “Nhịp cầu nối những bờ vui”, nhạc sĩ Văn An cũng khắc họa hình ảnh thơ mộng của người chiến sĩ công binh: “Anh vào bộ đội, làm cầu treo qua suối, anh bắc cầu phao qua khúc sông sâu, anh nối nhớ thương bằng những nhịp cầu… Đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo, đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo…”.

Xin chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ công binh đã giành Huy chương Đồng tại Army Games 2020!

THƯ CÁT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cong-binh-di-truoc-ve-sau-633547