Công chiếu phim tài liệu của chàng trai mang hai dòng máu Pháp-Việt tại Hà Nội
Ngày 5/4 tại BHD Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), buổi công chiếu phim tài liệu 'Ngày xưa có một nhịp cầu ở Việt Nam-Phần II' (Once Upon a Bridge in Vietnam-Part II) của đạo diễn mang hai dòng máu Pháp-Việt François Bibonne đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đánh dấu lần ra mắt đầu tiên của bộ phim tại châu Á.
Tiếp nối thành công của phần đầu từng giành giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh New York và Los Angeles năm 2022, phần hai mở rộng câu chuyện sang một sắc màu văn hóa mới: bóng đá. Vẫn lấy âm nhạc cổ điển làm sợi dây xuyên suốt, bộ phim tiếp tục hành trình của đạo diễn trẻ mang dòng máu Việt trong việc kiến tạo một "cây cầu" biểu tượng giữa hai nền văn hóa, qua đó gửi gắm lời tri ân sâu sắc tới người bà nội của anh, người đã gieo vào lòng anh nỗi thương nhớ về một miền quê hương chưa từng đặt chân tới ở thời điểm đó.

Đông đảo khán giả có mặt tại buổi công chiếu phim tài liệu "Ngày xưa có một nhịp cầu ở Việt Nam-Phần II" (Once Upon a Bridge in Vietnam-Part II) của đạo diễn mang hai dòng máu Pháp-Việt François Bibonne.
François lần đầu đặt chân đến Việt Nam năm 2018, không lâu sau khi bà nội qua đời. Đó không phải chuyến du lịch đơn thuần mà là cuộc hành hương về cội nguồn, một nỗ lực tìm lại gốc rễ của người đã để lại trong anh dòng máu Lạc Hồng.

Phát biểu tại buổi công chiếu, anh kể rằng ban đầu chỉ định thực hiện vài cuộc phỏng vấn về đời sống âm nhạc cổ điển tại đây, nhưng rồi đại dịch Covid-19 ập đến, và dự án dần trở thành hành trình kéo dài nhiều năm.
"Được đứng trước khán giả tại Hà Nội có ý nghĩa hơn rất nhiều so với hàng triệu lượt xem trực tuyến", François nói, giọng xúc động. Anh chia sẻ thêm rằng mỗi lần trở lại Việt Nam, anh đều cảm nhận một sự gần gũi khó lý giải, như thể ký ức của bà vẫn lưu lại trong từng con phố, từng giai điệu. Việt Nam đã trở thành một phần máu thịt của anh.
Chia sẻ về phong cách làm phim, François cho biết anh quay theo bản năng, để chính thực tế định hình câu chuyện thay vì bám theo kịch bản cố định. Anh quan niệm rằng, một bộ phim tài liệu hay thường mang hơi thở văn chương; người làm phim cũng trở thành nhân vật và giọng kể trở thành sợi chỉ dẫn dắt toàn bộ tác phẩm.
Bộ phim tài liệu "Ngày xưa có một nhịp cầu ở Việt Nam" đã được trình chiếu tại nhiều quốc gia, góp phần kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.











