Cộng đồng mạng xã hội bày tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dùng trên các trang mạng xã hội đã nhau bày tỏ lòng tiếc thương qua những vần thơ, bản nhạc...

Nhà báo Trần Kim Hoa bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư thông qua bài thơ “Sao Khuê”.

Nhà báo Trần Kim Hoa bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư thông qua bài thơ “Sao Khuê”.

Nhà báo Phùng Huy Thịnh cũng đã xúc động viết những dòng thơ thể hiện nỗi tiếc thương của mình.

Nhà báo Phùng Huy Thịnh cũng đã xúc động viết những dòng thơ thể hiện nỗi tiếc thương của mình.

Những bức ảnh, những câu chuyện gợi nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng tải và lan tỏa trên mạng xã hội.

Những bức ảnh, những câu chuyện gợi nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng tải và lan tỏa trên mạng xã hội.

Thày giáo Mỹ thuật Phan Phúc (66 tuổi, tỉnh Hà Tĩnh), đã dành 2 tiếng để vẽ lại chân dung bác trên chiếc bảng xanh hàng ngày dạy học.

Thày giáo Mỹ thuật Phan Phúc (66 tuổi, tỉnh Hà Tĩnh), đã dành 2 tiếng để vẽ lại chân dung bác trên chiếc bảng xanh hàng ngày dạy học.

Thông qua mạng xã hội Facebook, chàng trai Hoàng Văn Vững (23 tuổi, quê ở Nghệ An) hiện là du học sinh tại Nhật Bản, gửi gắm nỗi buồn, nỗi đau thương qua từng nét vẽ. Trong đoạn clip đăng tải, chàng trai tỉ mỉ dành 4 tiếng khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 2 tay cầm bút 2 bút song song, khiến người xem cảm thán và xúc động.

Thông qua mạng xã hội Facebook, chàng trai Hoàng Văn Vững (23 tuổi, quê ở Nghệ An) hiện là du học sinh tại Nhật Bản, gửi gắm nỗi buồn, nỗi đau thương qua từng nét vẽ. Trong đoạn clip đăng tải, chàng trai tỉ mỉ dành 4 tiếng khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 2 tay cầm bút 2 bút song song, khiến người xem cảm thán và xúc động.

Trên mạng xã hội Youtube, các văn nghệ sĩ, người yêu nhạc cũng đăng tải những clip hát về Tổng Bí thư.

Trên mạng xã hội Youtube, các văn nghệ sĩ, người yêu nhạc cũng đăng tải những clip hát về Tổng Bí thư.

Trên trang mạng xã hội Instagram, nhiều tài khoản yêu văn học được bác Nguyễn Phú Trọng truyền cảm hứng thông qua những câu nói, chia sẻ thấm đượm giá trị nhân văn: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Trên trang mạng xã hội Instagram, nhiều tài khoản yêu văn học được bác Nguyễn Phú Trọng truyền cảm hứng thông qua những câu nói, chia sẻ thấm đượm giá trị nhân văn: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

PV

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/cong-dong-mang-xa-hoi-bay-to-long-tiec-thuong-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-20240723142309961.htm