Cống hiến cả tuổi xuân cho nhà máy
Sau nhiều năm gắn bó với nhà máy, nhiều công nhân bước vào tuổi nghỉ hưu với niềm vui xen lẫn những khoảng lặng. Đằng sau tấm thẻ công nhân bạc màu là cả tuổi thanh xuân dành cho công việc. Những cống hiến thầm lặng, gắn bó đã xây dựng nhà máy phát triển và giúp họ ổn định thu nhập, cuộc sống gia đình.

Đại diện Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (tại xã An Viễn) hỏi thăm người lao động tại buổi tiệc tri ân công nhân đến tuổi nghỉ hưu.
Bịn rịn ngày chia tay
Tại buổi gặp gỡ công nhân đến tuổi nghỉ hưu do Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (xã An Viễn) tổ chức mới đây, bà Trần Thị Thu Hà xúc động chia sẻ: Hơn 20 năm là quãng thời gian chứa đựng biết bao kỷ niệm vui, buồn. Cuối tháng 7 này, bà chính thức nghỉ hưu. Bà Hà đã gắn bỏ cả tuổi thanh xuân với tiếng máy chạy và những ca làm việc kéo dài. Công việc này giúp bà nuôi các con ăn học, sửa lại căn nhà cũ và có cuộc sống ổn định hơn. Bà Hà cho biết: Ngày trẻ chỉ mong hết ca để về nghỉ. Đến lúc nghỉ hưu thật lại thấy nhớ tiếng máy, nhớ đồng nghiệp trong xưởng sản xuất.
Hoạt động gặp mặt, tri ân công nhân nghỉ hưu là nét đẹp văn hóa được DN duy trì hằng năm, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của người lao động; đồng thời góp phần xây dựng môi trường làm việc gắn kết, nhân văn. Nhiều công nhân bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của DN và chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt quá trình gắn bó, làm việc.
Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TIÊN, đại diện bộ phận Nhân sự Công ty TNHH Pou Sung Việt
Với bà Nguyễn Thị Kim Hoàng (58 tuổi), công nhân Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam), suốt nhiều năm qua, những ngày đi làm bà thường có mặt tại công ty từ 7 giờ để bắt đầu một ngày làm việc mới. Thế nhưng, những ngày làm việc cuối trước khi nghỉ hưu, mỗi lần cầm trên tay thẻ công nhân đã hằn những vết xước, lòng bà không khỏi bịn rịn. Hơn 2 thập kỷ gắn bó với dây chuyền may, bà Hoàng thuộc lòng từng công đoạn sản xuất giày. Đôi bàn tay nay đã hằn nhiều vết chai sau hàng chục năm lao động.
Bà Hoàng không giấu được sự xúc động: “Đây là tháng làm việc cuối của tôi ở công ty. Tôi thực sự biết ơn vì đã có cơ hội trải qua một chặng đường ý nghĩa, được đồng hành cùng những đồng nghiệp tận tâm và góp sức vào sự phát triển của công ty”.
Bà Hà và bà Hoàng là 2 trong số 19 công nhân đến tuổi nghỉ hưu được lãnh đạo Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức buổi gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa. Trong không khí ấm cúng, thân tình và đong đầy cảm xúc, đại diện doanh nghiệp (DN) và Công đoàn đã gửi lời tri ân sâu sắc đến những người lao động đã dành nhiều năm gắn bó, cống hiến.
Trân trọng và tri ân
Đối với nhiều công nhân, nghỉ hưu là cột mốc đánh dấu sự kết thúc của một hành trình lao động bền bỉ. Ngày rời nhà máy, nhiều người không mang theo điều gì ngoài những kỷ niệm, tình đồng nghiệp và niềm tự hào vì đã làm việc và cống hiến hết mình. Đó là hành trình lặng lẽ nhưng đáng trân trọng của những công nhân sau nhiều năm góp sức cho sự phát triển của DN và xã hội.
Bà Trần Thị Hải (58 tuổi), công nhân Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (phường Tân Triều) cũng sắp chia tay đồng nghiệp để nghỉ hưu. Bà Hải cho biết: Sau hơn 30 năm gắn bó, công ty đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của bà, nơi lưu giữ những tình bạn, những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Giờ đây, khi chuẩn bị nghỉ hưu, điều bà mang theo không chỉ là ký ức về một thời thanh xuân gắn bó với dây chuyền sản xuất mà còn là niềm tự hào vì đã lao động chân chính, nuôi lớn các con và góp một phần vào sự phát triển của DN.
Để ghi nhận những cống hiến bền bỉ của người lao động, nhiều DN đã phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức gặp mặt tri ân, trao kỷ niệm chương, tặng quà lưu niệm cho những người sắp nghỉ hưu. Trong không khí ấm áp nhưng đầy lưu luyến ấy, không ít người sắp nghỉ hưu và cả những đồng nghiệp ở lại đã nghẹn ngào, thậm chí bật khóc vì xúc động khi phải nói lời chia tay sau nhiều năm cùng gắn bó.
Theo Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam Đoàn Thị Kim Loan, nhiều công nhân đã gắn bó với công ty từ ngày đầu xây dựng và phát triển. Họ đã dành cả tuổi trẻ, mang theo sự nhiệt huyết, trách nhiệm và tinh thần cống hiến để cùng Chang Shin vượt qua khó khăn, không ngừng lớn mạnh và phát triển như ngày hôm nay. Nhiều người quen nhịp sống tăng ca, âm thanh vào ca, nên khi rời môi trường làm việc cảm thấy xúc động. Đó là thời khắc khép lại một hành trình dài của sự bền bỉ, hy sinh và cống hiến âm thầm, những điều ít khi được nhắc đến nhưng luôn xứng đáng được trân trọng.

![[Video] Trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B, tri ân những cống hiến vì Tổ quốc](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_07_25_14_55691303/e26bead1a59a4cc4158b.jpg)









