'Cõng làng trên lưng'

Đó là ca khúc mới của nhạc sĩ Phi Ưng (lời Huy Bắc) về chủ đề dân vận, đẹp từ giai điệu đến ca từ. Đặc biệt, khi MV ca khúc này ra đời, người xem còn được thưởng thức những cảnh quay ấn tượng của vùng đất đỏ bazan hùng vĩ.

Chia sẻ về ca khúc mới này, Đại úy Hoàng Phi Ưng (Đội tuyên truyền văn hóa cơ sở, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cho biết, đây là lần đầu tiên anh sáng tác về chủ đề dân vận. Nhạc sĩ Phi Ưng kể: “Một buổi sáng tháng 8, tôi ngồi cà phê cùng anh Phạm Huy Bắc (Phòng Công tác chính trị-P.V), anh ấy cho tôi xem hình ảnh bộ đội giúp dân di dời nhà cửa ở huyện Phú Thiện cùng bài viết của mình. Tôi vô cùng ấn tượng vì nhìn từ trên cao không khác gì đàn kiến tha mồi. Hình ảnh ấy đã nói lên rất nhiều điều đẹp đẽ về tình quân dân. Những nốt nhạc cứ thế ngân nga trong tâm trí tôi và bật thành giai điệu. “Cõng làng trên lưng” ra đời rất nhanh từ cảm xúc chân thật của tôi và anh Huy Bắc như vậy”.

Bộ đội giúp dân di dời nhà ở làng Trớ (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện). Ảnh: Đức Phương

Bộ đội giúp dân di dời nhà ở làng Trớ (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện). Ảnh: Đức Phương

Ngay khi sáng tác mới này hoàn thành (tháng 8-2020), nhạc sĩ Phi Ưng và ca sĩ Rơ Ô Hằng là 2 người đầu tiên thể hiện. Nhưng đến khi MV “Cõng làng trên lưng” ra đời với sự thể hiện của 4 giọng ca “nhí” thì tất cả niềm hân hoan, sự tươi vui đã cộng hưởng, tác động sâu sắc đến người nghe: “Bộ đội về làng đồng sức đồng lòng cõng làng trên lưng/Bộ đội về làng, khiêng nhà chỗ mới, trẻ em hớn hở, chạy theo bộ đội/Bộ đội về làng, con gà chưa thức, mặt trời chưa dậy, cuốc xẻng sẵn sàng/Bộ đội về làng, hòa vang nhịp đếm, đi cùng một hướng, bước đều đôi chân, trăm bàn như một”. Những ca từ đã “vẽ” ra hình ảnh bộ đội giúp dân dời làng một cách vô cùng sống động. Cùng với đó, giai điệu vừa mang âm hưởng dân gian Tây Nguyên vừa pha chút hành khúc đã mang đến khí thế chắc khỏe, hừng hực nhiệt huyết nhưng cũng không kém phần trữ tình.

Nhạc sĩ Phi Ưng. Ảnh: Minh Châu

Nhạc sĩ Phi Ưng. Ảnh: Minh Châu

Nhạc sĩ Phi Ưng cho biết, năm nào lực lượng quân đội cũng làm công tác dân vận ở các địa phương trong tỉnh, giúp làng, giúp dân như di dời nhà ở, hỗ trợ lao động sản xuất. Phú Thiện còn nhiều buôn làng dân tộc thiểu số, đời sống người dân còn khó khăn nên sự giúp sức của những người lính đã mang đến thật nhiều cảm xúc. Có lẽ vì vậy mà ca khúc còn như một tiếng reo ca hân hoan trước những đổi mới: “Làng nay đổi mới, nhà nhà ngăn nắp, cửa hướng ra đường/Đường làng thẳng tắp, nước theo về làng, điện sáng lối đi/ Hôm nay mừng vui, làng thay áo mới/Già làng phấn khởi, gọi tên Yàng ơi”.

Hiệu ứng hình ảnh đi kèm khiến MV “Cõng làng trên lưng” đã nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả ngay khi vừa ra đời. Những ngôi làng với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cánh đồng lúa xanh rờn, dưới mái nhà rông truyền thống có bóng trẻ nô đùa… Có thể thấy, diện mạo các ngôi làng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai tươi đẹp như một bức tranh. Những hình ảnh không cần lời giới thiệu đã mang đến cho người xem cảm nhận đủ đầy về một Tây Nguyên hùng vĩ và trữ tình, khoáng đạt và thuần khiết, gợi bao cảm xúc trong lành. Có lẽ vì vậy mà “Cõng làng trên lưng” qua giọng ca các ca sĩ “nhí” đã tạo nên hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ đối với người nghe. Nhạc sĩ Phi Ưng tiết lộ, 2 trong số 4 ca sĩ “nhí” hát trong MV “Cõng làng trên lưng” chính là con gái, con trai nhạc sĩ. Tuy giọng hát chưa được trau chuốt về kỹ thuật nhưng sự mộc mạc, tự nhiên, thuần khiết của các em đã chắp cánh cho ca khúc để truyền đến khán-thính giả cảm xúc chân thành và nguyên vẹn nhất.

MINH CHÂU

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/742/202010/cong-lang-tren-lung-5702700/