Công tác xã hội là niềm vui

Gần 40 năm làm giáo viên mầm non, khi nghỉ hưu, bà Huỳnh Hoài Phượng (63 tuổi, ngụ khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh) lại tích cực tham gia công tác xã hội. 8 năm qua, bà làm tổ trưởng tổ tự quản, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, thường xuyên vận động, đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện tại phường.

Bà Phượng tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Bà Phượng tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Vốn yêu thích các hoạt động phong trào, khi còn là giáo viên, bà Phượng thường tham gia các hội thi do ngành tổ chức. Sau ngày về hưu, bà nhiệt tình tham gia công tác xã hội tại phường. Bà luôn chủ động trong các hoạt động, mỗi đầu năm học là xin tập cho học sinh nghèo, bà là cầu nối chia sẻ yêu thương với những người nghèo, khuyết tật. Tại tổ, bà Phượng thường vận động phụ nữ trong tham gia các hoạt động tuyên truyền, lao động công ích, tạo không khí giao lưu vui vẻ cho chị em.

Theo bà Phượng, nhờ tham gia công tác xã hội, bà biết thêm nhiều, nhất là biết sẻ chia nhiều hơn. “Từ trước đến nay, tôi luôn muốn giúp cho người còn khó khăn. Sau này, khi tham gia các hoạt động xã hội, biết được cảnh nghèo khó của bà con thì càng thương họ hơn, cũng như có thêm động lực để gắn bó với công việc”- bà Phượng nói.

Khi mới nhận nhiệm vụ, bà Phượng dành thời gian đến thăm từng hộ dân trong tổ để chào hỏi, tìm hiểu thêm. Nhờ vậy mà bà đã nắm rõ các hoàn cảnh trong tổ, khu phố cần giúp đỡ thường xuyên. Sự nhiệt tình của bà Phượng càng được người dân tin yêu hơn. Bà Phượng chia sẻ: “Tôi luôn muốn làm gì đó để giúp nhiều người hơn nên nghỉ hưu mà vẫn muốn làm việc. Đến khi nào già yếu, không còn làm nổi mới nghỉ”.

Bà Phượng thăm hỏi gia đình hội viên.

Bà Phượng thăm hỏi gia đình hội viên.

Chị Trần Thị Huệ, ngụ khu phố 4, thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống của 3 người trong gia đình đều trông chờ thu nhập vào tiền công làm hồ của chồng chị. Chị Huệ nói: “Nhờ sự quan tâm, đề xuất kịp thời của chị Phượng mà gia đình tôi được hỗ trợ lúc khó khăn. Đầu năm học, chị Phượng còn vận động tập cho con tôi đến trường”. Hiện tại, gia đình chị cư ngụ trong căn nhà đại đoàn kết do địa phương tặng.

Chị Phan Thị Bích Thảo- Chủ tịch Hội LHPN phường 2 nhận xét: “Cô Phượng là người nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội. Cô luôn gần gũi, hòa đồng với người dân, chị em hội viên; chịu khó lắng nghe, kịp thời chia sẻ khó khăn với những người nghèo khó. Đồng thời tích cực làm cầu nối vận động mạnh thường quân hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tại phường”.

NGÔ TUYẾT

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/cong-tac-xa-hoi-la-niem-vui-a148539.html