Công trình của sự biết ơn và lòng thành kính

Ðảng và nhân dân ta vẫn luôn tưởng nhớ những người đã đóng góp máu xương cho Tổ quốc với lòng biết ơn, sự kính trọng lớn lao, bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Ðất nước ta ngày càng có nhiều những khu di tích, khu tưởng niệm tái hiện hình ảnh hào hùng của quá khứ, gắn liền với lịch sử dân tộc. Khu tưởng niệm 915 ở ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) là một trong những địa chỉ như thế.

Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong Ðại đội 915, TP Thái Nguyên.

Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong Ðại đội 915, TP Thái Nguyên.

Ðảng và nhân dân ta vẫn luôn tưởng nhớ những người đã đóng góp máu xương cho Tổ quốc với lòng biết ơn, sự kính trọng lớn lao, bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Ðất nước ta ngày càng có nhiều những khu di tích, khu tưởng niệm tái hiện hình ảnh hào hùng của quá khứ, gắn liền với lịch sử dân tộc. Khu tưởng niệm 915 ở ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) là một trong những địa chỉ như thế.

Cách đây gần nửa thế kỷ, vào ngày 24-12-1972, tại khu vực ga Lưu Xá, trên địa bàn xã Gia Sàng, TP Thái Nguyên, trận ném bom khốc liệt của máy bay Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 60 thanh niên xung phong (TNXP) Ðại đội 915, thuộc Ðội TNXP 91 Bắc Thái khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa chi viện cho chiến trường miền nam.

Với ý nghĩa ấy, ngày 28-4-2009, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 613/QÐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ðại đội 915 thuộc Ðội TNXP 91 Bắc Thái. Ngày 18-12-2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4698/QÐ-BVHTTDL về việc xếp hạng Di tích Quốc gia địa điểm lưu niệm các TNXP Ðại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).

Mãi biết ơn và ghi nhớ sự hy sinh đó, Ðảng bộ, nhân dân và các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã đồng lòng xây dựng khu tưởng niệm ngay tại nơi các anh chị ngã xuống. Khu tưởng niệm là biểu tượng của sự hy sinh của 60 TNXP ngày ấy; đồng thời là biểu tượng cho lòng biết ơn của mỗi người dân Việt Nam với những người đã ngã xuống cho nền độc lập nước nhà.

Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích Ðại đội TNXP 915, Khu di tích được mở rộng từ 1,1 ha lên 4,75 ha để phục vụ nhân dân và du khách đến dâng hương tưởng nhớ 60 TNXP tại Khu di tích. Tuy nhiên, xây dựng như thế nào, nguồn lực từ đâu là bài toán đặt ra cho Ðảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Nguyên lúc bấy giờ. Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên Quản Chí Công chia sẻ: Lúc đầu, khu tưởng niệm quy mô còn nhỏ, chỉ là bia tưởng niệm, do nguồn ngân sách hạn hẹp. Năm 2018, Ðảng bộ, chính quyền thành phố cùng các doanh nghiệp đã quyết tâm thực hiện tôn tạo, nâng cấp công trình theo sự chỉ đạo, đôn đốc của lãnh đạo tỉnh. Nhận thức được đây là di tích cấp quốc gia cho nên phải rất khắt khe về thủ tục và tiến độ. Chúng tôi ghi nhận sự tham gia đóng góp về kinh phí và nguồn lực của các doanh nghiệp. Ðây là công trình 100% xã hội hóa, với nguồn đóng góp của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh lên đến hơn 60 tỷ đồng.

Dẫn chúng tôi đi quanh khu vực Nhà tưởng nhiệm 60 liệt sĩ TNXP Ðại đội 915 vào những ngày cuối tháng 6, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ðầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) Nguyễn Huy Quý xúc động cho biết: Là con em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi rất tự hào khi được đóng góp một phần công sức của mình để tôn tạo khu tưởng niệm được khang trang, sạch đẹp và xứng tầm. Việc chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ trùng tu, tôn tạo khu di tích vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm với những người đã ngã xuống. Ðây là công trình mà đơn vị chúng tôi tự hào nhất, đau đáu và tâm đắc nhất.

Ðóng góp hơn 10 tỷ đồng cho việc tôn tạo, tu bổ Khu di tích TNXP Ðại đội 915, với kinh nghiệm sẵn có, Công ty Thăng Long còn được tỉnh Thái Nguyên giao trực tiếp thi công một số hạng mục chính của Khu di tích. Tổng Giám đốc Nguyễn Huy Quý vừa dẫn chúng tôi đi vừa giới thiệu từng chiếc cột, từng bức tường, từng cây xanh… mà ông đã rất tâm huyết trong những ngày tháng trực tiếp chỉ huy, bám sát công trình thi công với lòng tự hào. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, chỉ trong chín tháng, thi công ngay trong mùa mưa bão, nhưng đơn vị vẫn hoàn thành tiến độ, bàn giao công trình để tỉnh làm lễ khánh thành trong dịp kỷ niệm 46 năm Ngày các liệt sĩ anh dũng hy sinh.

Câu chuyện bi tráng của các anh hùng liệt sĩ TNXP Ðại đội 915 đã được Ðảng, Nhà nước ghi công, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Sự tri ân đã được thế hệ sau khắc ghi để dựng lên một công trình đầy ý nghĩa ngay tại vị trí đã diễn ra sự kiện lịch sử này. Sự đóng góp công sức xây dựng Khu di tích của các doanh nghiệp đã thể hiện sự tri ân một cách hiệu quả, thiết thực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng tự hào cho biết: Với sự vào cuộc sát sao của Ðảng bộ, chính quyền các cấp, sự đồng lòng của nhân dân trong tỉnh, sự ủng hộ với tinh thần và trách nhiệm xã hội cao của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, công trình đã hoàn thành kịp thời. Việc sớm đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo Khu tưởng niệm các TNXP Ðại đội 915 đã trở thành một địa chỉ đỏ, một địa điểm giáo dục truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

73 mùa thu đi qua (27-7-1947 - 27-7-2020) là 73 mùa tri ân với những người đã ngã xuống. Cùng với các di tích lịch sử TNXP như: Ngã Ba Ðồng Lộc (Hà Tĩnh); Truông Bồn (Nghệ An), Hang Tám Cô (Quảng Bình),… Khu tưởng niệm các TNXP Ðại đội 915 tỉnh Thái Nguyên đã trở thành một điểm đến cho nhân dân trong cả nước, du khách quốc tế đến dâng hương tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44907102-cong-trinh-cua-su-biet-on-va-long-thanh-kinh.html