Công ty Điện lực Bình Định: Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Công ty Điện lực Bình Định đã tổ chức lễ bàn giao 5 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024),

Công ty Điện lực Bình Định đã tổ chức lễ bàn giao 5 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đây là một phần trong chương trình an sinh xã hội của Tổng Công ty Điện lực miền Trung trên địa bàn 13 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên trong năm 2024; tại tỉnh Bình Định 5 căn nhà tình nghĩa đã được trao tặng với tổng trị giá 300 triệu đồng.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng tại huyện Tây Sơn (Ảnh: Điện lực Bình Định)

Bàn giao nhà tình nghĩa cho chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng tại huyện Tây Sơn (Ảnh: Điện lực Bình Định)

Được ủy quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, vừa qua Công ty Điện lực Bình Định đã tổ chức lễ bàn giao 5 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh gồm: Gia đình ông Nguyễn Hữu Ngọc, thương binh 26%, ở thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, huyện An Lão; gia đình ông Nguyễn Hữu Trâm, thương binh 61%, ở thôn Vĩnh Đức, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân; gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng, con liệt sĩ Nguyễn Hữu Thảo, ở thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn; gia đinh ông Huỳnh Quốc Hùng, thương binh 41%, ở thôn Vĩnh Lý, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ; gia đình bà Nguyễn Thị Kim Liên, sinh năm 1951, ở thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát.

Tại lễ bàn giao nhà, ông Nguyễn Hữu Trâm, thương binh 61%, không giấu được xúc động, giọng nghẹn ngào: "Tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm của Công ty Điện lực Bình Định, cũng như phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi có được một mái nhà mới. Suốt bao năm qua, vợ chồng tôi sống trong căn nhà cũ kỹ, dột nát, cứ mỗi khi mưa gió là nơm nớp lo sợ. Giờ đây, có được ngôi nhà mới khang trang, chắc chắn, tôi thấy như được sống một cuộc đời mới vậy. Đây không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là niềm an ủi lớn lao đối với những người thương binh như chúng tôi, cho thấy sự quan tâm và trân trọng của xã hội dành cho những người đã cống hiến cho đất nước."

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của đơn vị mà còn góp phần lan tỏa tinh thần "uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng, góp phần cùng với chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác an dân, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình chính sách, có công cách mạng còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thành Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cong-ty-dien-luc-binh-dinh-ban-giao-nha-tinh-nghia-cho-gia-dinh-chinh-sach-335951.html