Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 – Hành trình thể thao mang dấu ấn nhân văn
Giữa nắng gió của xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (cũ), nơi những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo ôm trọn lấy màu xanh đại ngàn của tỉnh Lâm Đồng, một chương trình đặc biệt đã nhen lên niềm tin và sự ấm áp trong lòng người dân: 'Hội thao nhân ái', do Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 tổ chức.
Không phải sân cỏ chuẩn quốc tế, không có dàn âm thanh ánh sáng hoành tráng, nhưng ở đó – nơi sân bóng dã chiến được dựng tạm sau trường làng – những trận cầu vẫn khiến người xem cổ vũ nhiệt tình, tràn đầy cảm xúc. Cầu môn làm bằng tre, dây thừng thay lưới, cổ động viên là bà con dân bản, trẻ em lấm lem đứng chen nhau reo hò. Nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở hình thức, mà ở trái tim – nơi tinh thần thể thao và sự nhân văn cùng hòa chung một nhịp đập.

Các cầu thủ không chuyên nhưng thi đấu hết mình. Ảnh: F168

Người dân nhiệt tình khi tham gia hội thao. Ảnh: F168
Ở Phan Sơn, mỗi cú sút là một tiếng nói. Mỗi cú ngã là một bài học đứng dậy. Và mỗi lần quả bóng lăn là thêm một lần tình bạn, nghị lực và khát vọng vươn lên được kể bằng thứ ngôn ngữ giản dị nhất: Niềm tin.
Hiểu được điều đó, F168 không trao đi những phần thưởng lớn, nhưng trao đi tình người. Giải Nhất 4 triệu đồng, Giải Nhì 2 triệu đồng, và hai Giải Ba – mỗi giải 1 triệu đồng – là cách công ty ghi nhận những giá trị đẹp đẽ mà thể thao mang lại. Những con số tuy nhỏ bé, nhưng chứa đựng một tinh thần sẻ chia chân thành, không phô trương.
Không dừng lại ở những trận bóng, F168 còn lan tỏa yêu thương qua những hành động thiết thực. 165 phần quà nhu yếu phẩm như gạo, nước mắm, đến mì tôm – đã được trao tận tay người dân khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau. Trong mỗi túi quà là cả một tấm lòng: “Chúng tôi thấy bạn. Chúng tôi đồng hành cùng bạn”.

Trao tặng những phần quà đến người dân địa phương. Ảnh: F168
Đặc biệt, với mong muốn tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng, Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168đã trao tặng 30 đèn năng lượng mặt trời và 4 camera an ninh cho địa phương. Từ đây, những con đường làng vốn tối mịt sẽ bừng sáng bởi ánh đèn mỗi chiều tối. Không chỉ là ánh sáng vật lý, mà là ánh sáng của niềm tin, của an toàn và hy vọng. Trẻ nhỏ an tâm hơn mỗi lần đến lớp sớm, người già yên lòng mỗi đêm gió núi lạnh về.

Nhân viên Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 lắp đèn năng lượng mặt trời tặng người dân. Ảnh F168
Trong phần phát biểu ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, đại diện Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí F168 xúc động chia sẻ: “Chúng tôi không đến đây chỉ để tổ chức một chương trình. Chúng tôi đến để lắng nghe, để thấu hiểu, để cùng nắm tay nhau bước về phía trước. F168 tin rằng, sự thay đổi bền vững bắt đầu từ những điều nhỏ bé, chân thật nhất”.
“Hội thao nhân ái” khép lại trong ánh chiều vàng, nhưng dư âm của nó sẽ còn mãi. Trong tiếng cười con trẻ, trong ánh mắt biết ơn của bà con, và trong từng bước chân F168 tiếp tục hành trình nhân văn đầy cảm hứng ấy.