Công việc mới của cựu Công chúa Mako ở New York

Nửa năm sau khi cùng chồng rời Nhật Bản đến New York sống, cựu Công chúa Mako hiện làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.

Theo Japan Times, Mako Komuro tận dụng những kiến thức về lịch sử nghệ thuật của mình để tham gia vào các hoạt động của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (MET) tại New York. Tuy nhiên, một nguồn thạo tin cho biết cựu Công chúa Nhật Bản chưa phải nhân viên chính thức của MET. Việc tham gia là hoạt động tự nguyện.

Gần nhất, cựu Công chúa Mako tham gia vào một triển lãm tranh treo tường lấy cảm hứng từ cuộc đời nhà sư Ippen (1239-1289), người đã đi khắp nước Nhật trong thời kỳ Kamakura (1192-1333) để truyền bá Phật giáo bằng cách tụng kinh trong khi nhảy múa.

Vợ chồng cựu Công chúa Mako trong họp báo kết hôn ngày 26/10/2021 ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Pool

Vợ chồng cựu Công chúa Mako trong họp báo kết hôn ngày 26/10/2021 ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Pool

Cựu Công chúa Mako tốt nghiệp Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo với tấm bằng nghệ thuật và di sản văn hóa. Cô cũng đã hai lần du học ở Anh. Sau khi học lịch sử nghệ thuật tại Đại học Edinburgh đầu năm 2012, Mako tiếp tục lấy bằng thạc sĩ về nghiên cứu bảo tàng nghệ thuật và phòng trưng bày tại Đại học Leicester năm 2016.

Khi còn là thành viên hoàng gia, Mako đã làm việc với tư cách một nhà nghiên cứu đặc biệt tại Bảo tàng Đại học Tokyo, kết hợp công việc nghiên cứu của mình với các nhiệm vụ hoàng gia.

MET được thành lập năm 1870 và có khoảng 1,5 triệu hiện vật đại diện cho di sản văn hóa thế giới, với lịch sử kéo dài hơn 5.000 năm. Vợ chồng cựu Công chúa được cho là sống trong một khu căn hộ sang trọng, cách bảo tàng khoảng 10 phút lái xe.

Việc Mako tham gia vào các hoạt động của MET không phải lạ lẫm. Trên thế giới, các thành viên Hoàng gia hoặc cựu Hoàng gia thường làm việc với tư cách người phụ trách các phòng trưng bày nghệ thuật. Ví dụ, ở Anh, Công chúa Eugenie, cháu gái Nữ hoàng Elizabeth, là giám đốc một phòng trưng bày nghệ thuật đương đại ở London từ năm 2015.

Năm 2017, sự chú ý đổ dồn vào Mako - khi đó vẫn còn là công chúa và là con gái lớn Thái tử Fumihito - khi cô thông báo ý định kết hôn với Kei Komuro, người yêu từ thời đại học. Tuy nhiên, tin vui này sau đó bị bao phủ bởi bê bối tài chính liên quan tới mẹ Kei Komuro, buộc cặp đôi phải hoãn đám cưới hai lần trong ba năm.

Ngày 26/10 năm ngoái, cả hai tuyên bố kết hôn nhưng không có nghi lễ hay đám cưới truyền thống nào được tiến hành với tư cách thành viên hoàng gia. Mako cũng từ chối khoản hồi môn hoàng gia trị giá 1,3 triệu USD do bê bối của mẹ chồng.

Cựu Công chúa Mako và chồng dạo phố ở New York, Mỹ hồi tháng 11/2021. Ảnh: New Postseven

Cựu Công chúa Mako và chồng dạo phố ở New York, Mỹ hồi tháng 11/2021. Ảnh: New Postseven

Trong một cuộc họp báo ngay sau khi kết hôn, cặp đôi đều không cung cấp thông tin cụ thể về cuộc sống mới của họ ở New York, đồng thời trả lời bằng văn bản rằng đó là "vấn đề riêng tư". "Điều tôi muốn chỉ là có một cuộc sống yên bình trong môi trường mới", Mako Komuro viết.

Chỉ ba tuần sau kết hôn, vợ chồng Mako lên đường sang New York bắt đầu cuộc sống mới. Cặp đôi có cuộc sống lặng lẽ, không xuất hiện công khai trước báo chí truyền thông. Chồng Mako hiện làm việc tại một công ty luật ở New York, anh vừa trải qua cuộc thi lấy bằng hành nghề luật tại Mỹ hồi tháng 2. Kỳ thi này được đánh giá đặc biệt khó với các luật sư đến từ nước ngoài và Komuro từng rớt lần một vào kỳ thi hồi tháng 7/2021.

Sơn Nam (Theo Japan Times)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cong-viec-moi-cua-cuu-cong-chua-mako-o-new-york-172220412094831159.htm