Công viên số 1 Lý Thái Tổ: Tưởng niệm nạn nhân COVID và tri ân thầy thuốc, nhân viên y tế
Tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ sáng nay (ngày 27.2.2026), người dân xúc động chứng kiến một lễ tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 và tri ân các thầy thuốc, nhân viên y tế đã góp sức cứu giúp người dân trong đại dịch.


Phút tưởng niệm.
Từ 7g30 sáng, khoảng 100 nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) trong đồng phục áo trắng đã quây quần bên hồ nước và tượng đài “Giọt nước mắt” tại công viên.

Nhân viên HCDC đi bộ tưởng niệm vòng quanh hồ tượng đài Giọt nước mắt.
Sau phút mặc niệm, các nhân viên trang trọng đặt những cành hoa lan trên bệ đá, rồi đi bộ chậm rãi dọc theo vòng cung bờ hồ quanh tượng đài. Theo những bước chân ấy là tiếng nhạc trầm buồn “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…” (Trịnh Công Sơn) vang lên.
Trước đó, đại diện HCDC đọc lời văn tưởng niệm và tri ân ngắn gọn nhưng đầy đủ tình cảm, cùng lời hứa hành động vì sức khỏe người dân.

Những cành hoa lan trắng tưởng niệm và tri ân.
Việc tổ chức nghi thức tưởng niệm và tri ân nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một việc làm thiết thực, góp thêm giá trị và ý nghĩa sử dụng cho công viên mới ra đời này.
Tại đây, bên cạnh hồ nước và tượng đài, đã có triển lãm hình ảnh về ký ức thành phố trong những ngày chống đỡ và khắc phục đại dịch COVID-19. Ngoài ra, một số bảng biểu tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 và tri ân những người góp sức trong cuộc chiến này được dựng quanh hồ nước và dọc các lối đi.
Nhưng như thế chưa đủ, rất mong một trong bốn tòa biệt thự trong công viên sớm được sử dụng làm nhà lưu niệm, trưng bày hình ảnh và kỷ vật liên quan đến cuộc chiến chống COVID-19 của thành phố và cả nước. Việc ghi nhận những nỗ lực cứu giúp người dân của ngành y tế và nhiều ngành khác sẽ là một phần nội dung không thể thiếu của nhà lưu niệm này.

Quảng trường quanh hồ tượng đài một không gian lý tưởng cho những hoạt động nâng cao tinh thần nhân văn.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một “địa chỉ xanh” độc đáo của TP.HCM, thể hiện ý tưởng ưu tiên phục vụ lợi ích công cộng, thay vì sử dụng đất công cho các công trình nhà ở cao cấp.
Để phát huy giá trị ấy, công viên đang cần thêm nhiều ý tưởng, sáng kiến, công sức và nguồn lực nhằm giữ gìn vẻ đẹp, đồng thời làm phong phú các hoạt động góp phần tái tạo sức khỏe thể chất và tinh thần cho người dân. Đặc biệt là nuôi dưỡng tinh thần nhân văn, nhất là trong giới trẻ. Cần tránh tổ chức các lễ hội mang tính thương mại, thời trang, âm nhạc ồn ào, không phù hợp với không gian thư thái và trang nhã tại đây.
Bài và ảnh: Phúc Tiến












