Container cafe Việt cập cảng Australia trong thời khắc đặc biệt

Container cà phê từ Việt Nam cập cảng Melbourne đúng 11h trưa 30/4, một dấu ấn đặc biệt trong hành trình vươn ra thế giới của nông sản Việt.

Đúng vào thời khắc 11h trưa (theo giờ Việt Nam) ngày 30/4, một container cà phê nông sản Việt Nam của thương hiệu Meet More đã cập cảng tại Melbourne, Australia.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế của Meet More, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng khớp với thời điểm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Ngọc Luận, nhà sáng lập và CEO của Meet More, chia sẻ: "Lẽ ra tôi có mặt tại lễ duyệt binh ở TP.HCM để cùng đồng bào cả nước kỷ niệm ngày trọng đại. Tuy nhiên, tôi quyết định ở lại để đón lô hàng quan trọng này. Điều bất ngờ là container cập cảng Australia đúng vào 11h trưa ngày 30/4, thời điểm lịch sử của dân tộc".

Ông Nguyễn Ngọc Luận, nhà sáng lập và CEO của Meet More bên cạnh container cafe vừa cập bến đúng ngày 30/4

Ông Nguyễn Ngọc Luận, nhà sáng lập và CEO của Meet More bên cạnh container cafe vừa cập bến đúng ngày 30/4

Meet More là thương hiệu cà phê nông sản Việt Nam, nổi bật với các sản phẩm cà phê hòa tan kết hợp cùng các loại nông sản đặc trưng của Việt Nam như khoai môn, dừa, xoài, bạc hà, đậu xanh và nhàu. Ý tưởng độc đáo này nhằm mục đích nâng cao giá trị nông sản Việt và mang đến trải nghiệm mới lạ cho người tiêu dùng.

Sản phẩm của Meet More đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao tại TP.HCM và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Nga và Ấn Độ.

Cafe nông sản Việt Meet More trên kệ hàng của các siêu thị tại Melbourne, Australia.

Cafe nông sản Việt Meet More trên kệ hàng của các siêu thị tại Melbourne, Australia.

Việc container cà phê của Meet More cập cảng Australia là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của doanh nghiệp Việt trong việc đưa sản phẩm nông sản ra thị trường quốc tế. Đây cũng là lời khẳng định rằng, tinh thần và niềm tự hào dân tộc luôn hiện diện trong từng bước đi của người Việt, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Ông Luận cho biết: "Theo kế hoạch lẽ ra hàng đã đến nhưng không hiểu vì sao lại bị chậm và đúng trưa nay, chúng tôi đã nhận hàng và tôi đã ngay lập tức đi giao đến các siêu thị trong khu vực, trong lúc chờ tôi và mọi người ở đây còn tranh thủ xem lễ diễu binh tại Việt Nam".

Cẩm Lai

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/container-cafe-viet-cap-cang-australia-trong-thoi-khac-dac-biet-ar940872.html