CSGT hỗ trợ đưa người đột quỵ vào bệnh viện kịp 'giờ vàng' chữa trị
Tiếp nhận thông tin nhờ hỗ trợ dẫn đường cho xe chở bệnh nhân bị đột quỵ vào bệnh viện, tổ CSGT thuộc Công an tỉnh Tây Ninh đã tìm các phương án để đưa bệnh nhân trên quãng đường nhanh nhất kịp 'giờ vàng' chữa trị...
Ngày 6/8, sau khi ông N.H.P. (SN 1979) qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định, người nhà ông P. đã gửi thư cảm ơn chân thành đến tổ công tác Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông (Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh) vì đã kịp thời hỗ trợ đưa ông P. vào bệnh viện cấp cứu trong thời gian vàng.
Trước đó khoảng 9h ngày 4/8, tổ công tác gồm Trung tá Lê Hoàng Tùng, Phó Đội trưởng và Trung tá Nguyễn Thế Phương, cán bộ điều khiển xe ô tô đặc chủng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát các phương tiện xe gắn máy do công nhân điều khiển tại khu công nghiệp trên đường tỉnh 835 (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh).

Tổ CSGT đã dẫn đường để bệnh nhân bị đột quỵ đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất.

Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của tổ công tác, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Lúc này xe ô tô do tài xế S.H.H. (SN 1979, ngụ TP Hồ Chí Minh) điều khiển phát tín hiệu khẩn sau đó dừng trước tổ công tác. Tài xế H. cho biết, trên xe đang chở bệnh nhân P. bị đột quỵ vào Bệnh viện Đa khoa KV Cần Giuộc cấp cứu, tuy nhiên do đường đông, không rành đường nên nhờ tổ công tác hỗ trợ.
Phát hiện bệnh nhân P. trong xe ô tô trong tình trạng bất động, người tím tái, tính mạng nguy kịch, tổ công tác nhanh chóng bật còi đèn ưu tiên, sử dụng xe đặc chủng mở đường để xe ô tô đưa bệnh nhân vào bệnh viện. Để rút ngắn thời gian, kịp giờ vàng cấp cứu bệnh nhân, tổ công tác đã liên hệ với tổ Cảnh sát TT, Công an xã Cần Giuộc hỗ trợ điều tiết giao thông tại các ngã tư để đường đưa bệnh nhân vào bệnh viện thông thoáng.
Chỉ sau một thời gian ngắn, tổ CSGT đã đưa được bệnh nhân P. vào bệnh viện. Tổ công tác đã hỗ trợ đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu sau đó trở lại với vị trí công tác. Các bác sĩ ở đây tiến hành can thiệp cấp cứu kịp thời giúp bệnh nhân P. qua cơn nguy kịch và chuyển đến phòng điều trị.
Người nhà nạn nhân cho biết, nếu ông P. không được tổ CSGT dẫn đường đưa đến bệnh viện kịp thời, thì ông P. mất đi thời gian vàng chữa trị đột quỵ nên gia đình rất cảm kích trước hành động “vì dân phục vụ” của tổ công tác.














