Cụ bà 104 tuổi lấy tiền tiết kiệm hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Năm nay tuy đã 104 tuổi nhưng cụ bà Trịnh Thị Cấp (ngụ khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa) vẫn minh mẫn.

Mấy ngày qua coi ti vi, cứ coi đến hình ảnh bà con các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 (bão Yagi) là nước mắt cụ không ngừng rơi.

Cụ Trịnh Thị Cấp (104 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa) gửi đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 cho đại diện Báo Đồng Nai. Ảnh: Lê Duy

Cụ Trịnh Thị Cấp (104 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa) gửi đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 cho đại diện Báo Đồng Nai. Ảnh: Lê Duy

Cụ Cấp đã gọi điện hỏi từng người con (cụ có tổng cộng 9 người con, hiện 7 người còn sống) đã làm gì để đóng góp giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 chưa. Khi biết con gái lớn là cụ Lê Thị Lự (80 tuổi, cùng ngụ phường Tân Hiệp) đã đến Báo Đồng Nai đóng góp 10 triệu đồng, cụ Cấp nói các con, các cháu chở ngay tới Báo Đồng Nai để được góp chút đỉnh cho bà con vùng bão lũ. Tuy nhiên, do tuổi cụ đã cao, gia đình lo ngại cụ đi lại xa sức khỏe không đảm bảo.

Khi biết được thông tin này, Ban biên tập Báo Đồng Nai đã cử đại diện đến tận nhà để tiếp nhận số tiền cụ Cấp đóng góp cho đồng bào vùng bão lũ.

Gặp chúng tôi, cụ rất vui mừng. Cụ lấy ra những cọc tiền gồm nhiều mệnh giá từ 200 đồng đến 500 ngàn đồng được xếp ngăn nắp nhờ Báo Đồng Nai gửi tặng bà con vùng lũ. Tổng số tiền 5.855.000 đồng là số tiền cụ đã để dành từ rất lâu (trích từ tiền trợ cấp người có công với cách mạng hàng tháng và tiền con cháu biếu tặng).

Trò chuyện với chúng tôi, cụ Cấp nói một cách chậm rãi, chân thành: “Nhờ Báo Đồng Nai chuyển giúp bà con vùng lũ, nay bà lớn tuổi rồi, không đi lại xa được”.

Cụ Trịnh Thị Cấp (104 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa) gửi đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 cho đại diện Báo Đồng Nai. Ảnh: Lê Duy

Cụ Trịnh Thị Cấp (104 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa) gửi đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 cho đại diện Báo Đồng Nai. Ảnh: Lê Duy

Cụ bà Lê Thị Lự kể : “Nhìn thấy hình ảnh đau thương của người dân miền Bắc đang oằn mình trước hậu quả của cơn bão số 3 qua ti vi, những ngôi nhà ngập sâu trong nước, nhiều người dân khốn khổ vì mất mát tài sản, thậm chí là người thân, mẹ tôi không khỏi xót xa nên mẹ không thể ngồi yên, thúc giục con cháu phải làm gì đó để giúp đỡ đồng bào mình”.

Theo lời kể của các con của cụ Cấp, cụ quê ở tỉnh Thanh Hóa. Cụ từng trải qua những tháng ngày vất vả, cơ cực do bão lũ nên hơn ai hết rất thấu hiểu sự khó khăn, thiếu thốn của đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai. Trước đây, khi còn sống ngoài quê, dù không khá giả nhưng cứ vào mùa mưa lũ, cụ sẵn lòng cho người dân trong vùng mượn lúa để ăn qua ngày, rồi khi thu hoạch vào mùa vụ sau thì họ trả lại cụ.

“Mẹ tôi là vậy luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác khi cần. Đức tính đó cũng lan tỏa đến chị em, con cháu của chúng tôi. Mọi người ít nhiều đều có đóng góp với mong muốn bà con vùng lũ mau chóng khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định cuộc sống” - cụ bà Lê Thị Lự chia sẻ.

Lê Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202409/cu-ba-104-tuoi-lay-tien-tiet-kiem-ho-tro-dong-bao-vung-lu-5637d7f/