Cụ bà 73 tuổi sinh đôi một cách thần kỳ

Bằng phương pháp sinh mổ, cụ bà 73 tuổi đã hạ sinh thành công hai bé gái khỏe mạnh ở Ấn Độ trong sự kinh ngạc của nhiều người.

Trong cuộc sống này, có quá nhiều điều tuyệt vời và bất ngờ đến với chúng ta như một món quà quý. Và điều tuyệt vời nhất chính là khoảnh khắc làm mẹ.

Tờ BBC đưa tin,cụ Mangayamma (73 tuổi) và chồng, cụ ông Sitarama Rajarao (82 tuổi), sinh sống ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ đã vỡ òa trong hạnh phúc vì lần đầu tiên làm bố mẹ!

Hình ảnh cụ bà cùng hai thiên thần đáng yêu của mình.

Hình ảnh cụ bà cùng hai thiên thần đáng yêu của mình.

Cặp vợ chồng luôn mong muốn có con nhưng không thể thụ thai. Họ đã thử nhiều cách và gặp rất nhiều bác sĩ trong suốt 54 năm kết hôn.

Cụ Mangayamma luôn cảm thấy bị kỳ thị trong làng và thường bị gạt khỏi các buổi sinh hoạt cộng đồng vì cụ không có khả năng làm mẹ. Yaramati chia sẻ rằng: "Họ gọi tôi là người phụ nữ không thể có con".

Năm 2018, sau khi thấy một người hàng xóm 55 tuổi mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), cặp vợ chồng quyết định thực hiện phương pháp này.

Ngày 4/9, cặp sinh đôi chào đời bằng sinh mổ, phương pháp thường được lựa chọn trong những trường hợp hiếm gặp như vậy.

Bác sĩ Uma Sankar, người điều trị chính cho cụ Mangayamma, cho biết sức khỏe của mẹ và các bé đều ổn định nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Khi đón 2 đứa con gái hồng hào xinh xắn, cụ bà chia sẻ: "Đây thực sự là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi".

Thế nhưng niềm vui chẳng thể trọn vẹn khi chỉ một ngày sau đó, cụ ông Sitarama bị đột quỵ và hiện được điều trị tại bệnh viện.

Tháng 4 vừa qua, cụ bà Anatolia Vertadella, 101 tuổi, đến từ Ý đã hạ sinh đứa con thứ 17 khỏe mạnh, nặng 3,3kg bằng phương pháp ghép buồng trứng để mang thai.

Cụ Anatolia hạnh phúc bên con trai nhỏ tuổi.

Cụ Anatolia hạnh phúc bên con trai nhỏ tuổi.

Năm 2016, bà Daljinder Kaur, ở bang Haryana, phía bắc Ấn Độ cũng hạ sinh một bé trai ở tuổi 70 trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

Cụ bà Kaur cho biết hai vợ chồng cụ đã cưới nhau được 46 năm gần như mất hy vọng có một đứa con và phải đối mặt với sự chế giễu trong một đất nước mà vô sinh đôi khi bị xem như là điều xui xẻo.

Nhờ vào IVF (thụ tinh qua ống nghiệm), cụ và cụ ông 79 tuổi đã thực hiện được ước mơ được làm bố mẹ.

Cụ Kaur tâm sự: "Thượng đế đã nghe lời cầu nguyện của chúng tôi. Cuộc sống của tôi giờ đây cảm thấy viên mãn".

Minh Anh (Nguồn The India Times)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cu-ba-73-tuoi-sinh-doi-mot-cach-than-ky-a448222.html