Cụ bà 78 tuổi gửi 5 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ
Chiều muộn 23/11, tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của Công an tỉnh Đồng Nai, các cán bộ làm nhiệm vụ bất ngờ đón một vị khách đặc biệt: cụ bà Nguyễn Thị Lễ, 78 tuổi, trú tại tổ 12, khu phố Nhơn Trạch, phường Tân Triều.
Dù tuổi cao, sức yếu, bà vẫn nằng nặc đòi con gái chở đến trụ sở Công an tỉnh để trực tiếp gửi 5 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đang oằn mình trong mưa lũ.
Chia sẻ với lực lượng tiếp nhận, bà Lễ xúc động nói số tiền không lớn nhưng là tấm lòng của một người từng khoác áo Bộ đội Cụ Hồ. “Tôi chỉ mong bà con vùng lũ có chút gạo nấu cơm, có vài nhu yếu phẩm vượt qua trước mắt. Mưa lũ cực lắm, mình xa không giúp được nhiều thì góp chút lòng thành”, bà nói.

Cụ bà Nguyễn Thị Lễ (đứng giữa) cùng con gái tại Tổ tiếp nhận hàng cứu trợ Công an tỉnh Đồng Nai.
Được biết, gia đình bà nhiều thế hệ đều gắn bó với quân đội, từ chồng đến con trai, và mới đây cháu trai bà cũng đã nhập ngũ, tiếp nối truyền thống gia đình.
Nghĩa cử giản dị nhưng chan chứa tình đồng bào của cụ bà 78 tuổi đã khiến nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại đây xúc động. Hành động ấy một lần nữa lan tỏa tinh thần nhân ái, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, và khẳng định rằng: dù đã rời quân ngũ, người lính Cụ Hồ vẫn luôn hướng về Tổ quốc, sẵn sàng sẻ chia khi đồng bào gặp hoạn nạn.












