Songwat (Thái Lan): Di sản sống động giữa nhịp thở hiện đại

Song Wat ở China Town, Bangkok, là phố cổ sống động nơi quá khứ hòa cùng hiện đại. Kiến trúc trăm năm tuổi, cửa hàng truyền thống xen quán cà phê, nhà hàng, phòng tranh, tạo nên 'bảo tàng ngoài trời' độc đáo, thu hút du khách và cộng đồng địa phương.

Nằm bên bờ sông Chao Phraya, trong khu phố China Town của thủ đô Bangkok, Song Wat từng là bến cảng nhộn nhịp, nơi giao thương gia vị, gạo và thảo mộc. Dấu vết ấy vẫn còn trong những cửa hàng truyền thống, nhưng nay xen lẫn là các quán cà phê tinh tế, nhà hàng sáng tạo và phòng tranh đương đại. Những kiến trúc trăm năm tuổi không bị bỏ quên, mà trở thành nền tảng cho sự đổi mới – biến tuyến phố lịch sử Song Wat thành một “bảo tàng ngoài trời” hiếm có giữa lòng Bangkok.

Khách du lịch chụp ảnh check-in tại khu phố SongWat.

Khách du lịch chụp ảnh check-in tại khu phố SongWat.

Đi dọc phố, du khách như lạc vào một không gian đa tầng văn hóa, với Masjid Luang Kocha Itsahak – ngôi thánh đường Hồi giáo phong cách châu Âu từ thời vua Rama V, hay Lao Pun Tao Kong Shrine – ngôi miếu Đạo giáo gắn liền với trường Peiing, ngôi trường Hoa – Thái lâu đời nhất Bangkok. Chính sự giao thoa này khiến Song Wat trở thành điểm đến đặc biệt, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện.

Trong thời gian diễn ra sự kiện Tuần lễ Songwat (Songwat Week) từ 20–23/11 vừa qua, các ngôi nhà cổ mở cửa đón triển lãm nghệ thuật, chương trình văn hóa, biến cả khu phố thành không gian sáng tạo.

Một góc rất vintage của Song Wat

Một góc rất vintage của Song Wat

Kiattiwat Srichanwanpen – người sáng lập PLAY Arthouse tại Songwat và là thành viên nhóm điều hành hoạt động tại khu phố này, chia sẻ:“Điều khiến Song Wat khác biệt là sự hòa quyện giữa cái cũ và cái mới. Chúng tôi có những cửa hàng truyền thống bên cạnh quán cà phê, phòng tranh hiện đại. Mọi người yêu thích sự hoài cổ, muốn tìm lại ký ức, và ở đây họ có thể trải nghiệm cả văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật lẫn thời trang. Tôi hy vọng một ngày Song Wat sẽ trở thành điểm đến “phải ghé” của Bangkok”.

Anh Kiattiwat Srichanwanpen – người sáng lập PLAY Arthouse tại SongWat

Anh Kiattiwat Srichanwanpen – người sáng lập PLAY Arthouse tại SongWat

Anh Kiattiwat cũng thừa nhận thách thức khi lượng khách tăng nhanh khiến việc quản lý hoạt động tại khu phố đặc biệt này trở nên khó khăn hơn, nhưng cộng đồng tại Songwat vẫn đang nỗ lực để phát triển bền vững. Theo anh Kiattiwat, 70% lượng khách ghé thăm Song Wat là người nước ngoài, trong khi chỉ 30% là người Thái.

Song Wat - nơi giao thoa giữa nét cổ kính và hơi thở hiện đại

Song Wat - nơi giao thoa giữa nét cổ kính và hơi thở hiện đại

Đôi bạn trẻ Laura Westrum và Stephan Wolff, du khách từ Đức, cho biết họ đã quay lại Song Wat lần thứ hai trong chuyến ghé thăm Bangkok lần này: “Chúng tôi rất thích nơi này – đầy màu sắc, trẻ trung nhưng vẫn giữ nét cổ kính của Bangkok. Điều ấn tượng nhất là sự thân thiện của người dân”.

Đôi bạn trẻ Laura Westrum và Stephan Wolff, du khách từ Đức, ghé thăm Song Wat trước khi rời Thái Lan.

Đôi bạn trẻ Laura Westrum và Stephan Wolff, du khách từ Đức, ghé thăm Song Wat trước khi rời Thái Lan.

Song Wat không phải là một dự án đơn lẻ, mà là chuỗi nỗ lực tái sinh đô thị do cộng đồng trẻ, doanh nghiệp địa phương và chính quyền cùng chung tay. Từ lễ hội ánh sáng “Awakening Song Wat” được duy trì hàng năm đến sự hỗ trợ của chính quyền đô thị Bangkok, tất cả đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, gắn kết di sản với đời sống hiện đại.

Gian trưng bày và giới thiệu nguồn gốc, lịch sử các loại thảo mộc đặc trưng của Thái Lan tại Song Wat.

Gian trưng bày và giới thiệu nguồn gốc, lịch sử các loại thảo mộc đặc trưng của Thái Lan tại Song Wat.

Triết lý “Made in Song Wat” khẳng định: bảo tồn không phải là giữ nguyên, mà là làm cho quá khứ tiếp tục sống trong hiện tại và tương lai. Đây cũng là cách cộng đồng trẻ nơi đây đang thổi sức sống mới vào di sản, để Song Wat trở thành một ví dụ tiêu biểu về tái sinh đô thị tại Bangkok.

Ngọc Diệp/VOV-BangKok

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/songwat-thai-lan-di-san-song-dong-giua-nhip-tho-hien-dai-post1248527.vov