Cụ bà 86 tuổi vượt hàng trăm cây số đến Lại Đà tiễn biệt Tổng Bí thư

Cụ Lê Thị Thanh ở Hải An, Hải Phòng vượt hàng trăm cây số để đến thôn Lại Đà tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ sáng sớm 26/7, nhiều người dân địa phương đã đến thôn Lại Đà - Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ sáng sớm 26/7, nhiều người dân địa phương đã đến thôn Lại Đà - Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân xếp thành hai hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những cụ già, người đau ốm đều được thanh niên tình nguyện hướng dẫn và đưa vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân xếp thành hai hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những cụ già, người đau ốm đều được thanh niên tình nguyện hướng dẫn và đưa vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong sáng 26/7, nhiều ban ngành, đoàn thể ở các địa phương từ Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình và các vùng lân cận đến viếng Tổng Bí thư.

Trong sáng 26/7, nhiều ban ngành, đoàn thể ở các địa phương từ Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình và các vùng lân cận đến viếng Tổng Bí thư.

Người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Lại Đà.

Người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Lại Đà.

Cháu Hoàng Công Hiếu học sinh lớp 5 Trường Tiểu Học An Dương Vương - Đông Anh - Hà Nội đi cùng anh trai và gia đình xếp hàng từ 5h30 sáng để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cháu Hoàng Công Hiếu học sinh lớp 5 Trường Tiểu Học An Dương Vương - Đông Anh - Hà Nội đi cùng anh trai và gia đình xếp hàng từ 5h30 sáng để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân mang di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đến viếng Bác ở quê hương Lại Đà.

Người dân mang di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đến viếng Bác ở quê hương Lại Đà.

Bà Nguyễn Kim Dung ở Đông Anh - Hà Nội xếp hàng từ 6h sáng để vào viếng Tổng Bí thư. Là một người con Đông Anh, bà Dung không khỏi xúc động: "Hôm qua tôi bận công việc nên chưa đến viếng Tổng Bí thư được nên sáng nay tôi đến sớm. Tôi chưa gặp Tổng Bí thư ngoài đời chỉ xem qua tivi, nhưng dành rất nhiều tình cảm cho Người. Bác là một người cha, người lãnh đạo tuyệt vời".

Bà Nguyễn Kim Dung ở Đông Anh - Hà Nội xếp hàng từ 6h sáng để vào viếng Tổng Bí thư. Là một người con Đông Anh, bà Dung không khỏi xúc động: "Hôm qua tôi bận công việc nên chưa đến viếng Tổng Bí thư được nên sáng nay tôi đến sớm. Tôi chưa gặp Tổng Bí thư ngoài đời chỉ xem qua tivi, nhưng dành rất nhiều tình cảm cho Người. Bác là một người cha, người lãnh đạo tuyệt vời".

Nhiều người không cầm được nước mắt khi vào viếng Tổng Bí thư.

Nhiều người không cầm được nước mắt khi vào viếng Tổng Bí thư.

Cụ Lương Thị Thu 85 tuổi là người cùng làng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ Thu đã đến viếng Tổng Bí thư vào ngày hôm qua, nhưng hôm nay vẫn đi xe lăn và chống gậy đến để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối.

Cụ Lương Thị Thu 85 tuổi là người cùng làng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ Thu đã đến viếng Tổng Bí thư vào ngày hôm qua, nhưng hôm nay vẫn đi xe lăn và chống gậy đến để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối.

Cụ Lê Thị Thanh 86 tuổi ở Hải An - Hải Phòng đi từ 5h sáng vượt hàng trăm cây số lên thôn Lại Đà để viếng Tổng Bí thư. Cụ chia sẻ: "Khi nghe tin Tổng Bí thư mất, tôi rất buồn và cảm thấy mình mất đi một thứ lớn lao trong cuộc đời mà không mất mát gì bằng. Nếu có điều ước, tôi ước Tổng Bí thư sống lâu hơn nữa tiếp tục lãnh đạo đất nước để sánh vai với bạn bè năm châu".

Cụ Lê Thị Thanh 86 tuổi ở Hải An - Hải Phòng đi từ 5h sáng vượt hàng trăm cây số lên thôn Lại Đà để viếng Tổng Bí thư. Cụ chia sẻ: "Khi nghe tin Tổng Bí thư mất, tôi rất buồn và cảm thấy mình mất đi một thứ lớn lao trong cuộc đời mà không mất mát gì bằng. Nếu có điều ước, tôi ước Tổng Bí thư sống lâu hơn nữa tiếp tục lãnh đạo đất nước để sánh vai với bạn bè năm châu".

Yến Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cu-ba-86-tuoi-vuot-hang-tram-cay-so-den-lai-da-tien-biet-tong-bi-thu-post1110289.vov