Cụ bà 91 tuổi mới có lần đầu làm cô dâu, kết hôn với chồng 67 tuổi: Câu chuyện tình ở viện dưỡng lão khiến nhiều người lặng đi vì xúc động
Sau 3 tháng quen biết tại viện dưỡng lão, cụ bà 91 tuổi quyết định kết hôn với ông lão 67 tuổi, đánh dấu lần đầu bước vào hôn nhân ở tuổi mà nhiều người nghĩ chỉ còn lại ký ức.
Một đám cưới đặc biệt vừa diễn ra tại một viện dưỡng lão ở Penang, Malaysia, khi cụ bà Hu Ruirong, 91 tuổi, chính thức kết hôn với ông Wu Caixing, 67 tuổi. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là lần đầu tiên cụ bà bước vào hôn nhân sau nhiều thập kỷ sống độc thân.
Hai người gặp nhau tại viện dưỡng lão, bắt đầu từ những lần trò chuyện giản dị trong phòng ăn. Từ những cuộc gặp gỡ ban đầu, mối quan hệ dần trở nên thân thiết và phát triển thành tình cảm gắn bó.
Theo chia sẻ của bà Hu, chính bà là người chủ động bày tỏ mong muốn tiến tới hôn nhân. Bà cho biết mình không còn e ngại điều gì ở tuổi này và chỉ mong được sống hạnh phúc bên người mình yêu thương. “Tôi muốn sống cùng ông ấy nên chúng tôi quyết định cưới. Ở tuổi này, tôi không còn sợ điều gì nữa, chỉ thấy hạnh phúc”, bà nói.

Cụ bà 91 tuổi kết hôn với ông lão 67 tuổi. Ảnh: Mothership
Trước đó, bà Hu chưa từng kết hôn và dành phần lớn cuộc đời để chăm sóc cha mẹ già. Sau nhiều năm sống một mình, bà chuyển vào viện dưỡng lão khoảng 6 đến 7 năm trước do sức khỏe suy yếu. Tại đây, bà kiên nhẫn chờ đợi một người đồng hành, và điều đó trở thành hiện thực khi ông Wu chuyển đến vào cuối năm 2025. Sự xuất hiện của ông đã mở ra một chương mới trong cuộc đời bà.
Theo bà Kathleen Maniam, trưởng bộ phận tuyển sinh và trách nhiệm xã hội của viện, hai người thường xuyên ngồi cạnh nhau trong phòng ăn. Những cuộc trò chuyện ngày càng nhiều, giúp họ hiểu nhau hơn và gắn bó tự nhiên. Không chỉ dừng lại ở những cuộc trò chuyện, họ còn cùng nhau đi dạo mỗi chiều, nắm tay trò chuyện và đôi khi ra ngoài mua sắm. Những khoảnh khắc giản dị đó dần trở thành nền tảng cho một mối quan hệ bền chặt.
Điều đặc biệt là bà Hu chính là người chủ động “bật đèn xanh” cho mối quan hệ. Khi cả hai bày tỏ mong muốn kết hôn, ban quản lý viện đã tiến hành phỏng vấn riêng để đảm bảo quyết định này hoàn toàn tự nguyện từ cả hai phía. Ông Wu chia sẻ rằng dù gặp khó khăn trong việc di chuyển, ông vẫn mong muốn được ở bên chăm sóc bà Hu. Ông cho biết mình quan tâm và muốn luôn ở cạnh bà trong quãng đời còn lại.
Để giúp cặp đôi hiện thực hóa mong muốn, viện dưỡng lão đã đứng ra tổ chức một lễ cưới trang trọng. Buổi lễ có sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng và các nhà hảo tâm. Đám cưới không chỉ là sự kiện riêng của hai người mà còn trở thành khoảnh khắc đáng nhớ đối với toàn bộ cư dân trong viện. Không khí xúc động lan tỏa, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bất ngờ và cảm phục.
Buổi lễ càng thêm ý nghĩa khi phù rể và phù dâu là ông Li Mingshi và bà Zhu Ailia, đều ngoài 70 tuổi. Đây cũng là một cặp đôi nên duyên tại chính viện dưỡng lão này.
Theo bà Kathleen, hai người đã gắn bó với nhau suốt 2 năm trước khi tham gia vào đám cưới với vai trò đặc biệt. Việc lựa chọn họ làm phù rể và phù dâu không chỉ tạo điểm nhấn cho buổi lễ mà còn mang thông điệp tích cực.
Câu chuyện của hai cặp đôi tại viện dưỡng lão cho thấy tình yêu và sự đồng hành không bị giới hạn bởi tuổi tác. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, con người vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc theo cách riêng của mình.











