Cụ bà 94 tuổi thu hút lượng lớn du khách vì điều gì?

Ở ngôi làng trung cổ Scanno của vùng Abruzzo, miền trung nước Ý, có một cụ bà 94 tuổi vẫn diện trang phục cổ điển, đã thu hút lượng lớn du khách.

Ở tuổi 94, cụ bà Margherita Ciarletta - vui tính, độc lập và rất coi trọng sự riêng tư - là người cuối cùng mặc trang phục truyền thống có từ nhiều thế kỷ của Scanno mỗi ngày. Điều này đã thu hút lượng lớn du khách đến đây.

Ở tuổi 94, cụ bà Margherita Ciarletta - vui tính, độc lập và rất coi trọng sự riêng tư - là người cuối cùng mặc trang phục truyền thống có từ nhiều thế kỷ của Scanno mỗi ngày. Điều này đã thu hút lượng lớn du khách đến đây.

Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh núi non hùng vĩ hay chiêm ngưỡng những nhà thờ lộng lẫy, mà còn để tìm kiếm Margherita, hay như người dân địa phương gọi bà, “L'Ultima Regina”- Nữ hoàng Cuối cùng.

Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh núi non hùng vĩ hay chiêm ngưỡng những nhà thờ lộng lẫy, mà còn để tìm kiếm Margherita, hay như người dân địa phương gọi bà, “L'Ultima Regina”- Nữ hoàng Cuối cùng.

Họ đi khắp làng, gõ cửa từng nhà tìm gặp bà và chụp ảnh tự sướng cùng bà. Tuy nhiên, Ciarletta vẫn từ chối sự chú ý. Bà nói mình không phải siêu sao, chỉ là một bà ngoại bình thường, tự hào về nguồn gốc thôn quê của mình.

Họ đi khắp làng, gõ cửa từng nhà tìm gặp bà và chụp ảnh tự sướng cùng bà. Tuy nhiên, Ciarletta vẫn từ chối sự chú ý. Bà nói mình không phải siêu sao, chỉ là một bà ngoại bình thường, tự hào về nguồn gốc thôn quê của mình.

Bà Ciarletta đã mặc cùng một kiểu váy len tối màu với tay áo dài màu đen và băng đô cotton từ năm 18 tuổi. "Tôi luôn thích chiếc váy này, tôi tự hào khi được mặc nó", bà nói với CNN.

Bà Ciarletta đã mặc cùng một kiểu váy len tối màu với tay áo dài màu đen và băng đô cotton từ năm 18 tuổi. "Tôi luôn thích chiếc váy này, tôi tự hào khi được mặc nó", bà nói với CNN.

Trong nhiều thế kỷ, đây là một trong hai loại trang phục mà phụ nữ Scanno mặc. Một là trang phục thường ngày dành cho công việc đồng áng và việc nhà mà Ciarletta vẫn mặc ngày nay.

Trong nhiều thế kỷ, đây là một trong hai loại trang phục mà phụ nữ Scanno mặc. Một là trang phục thường ngày dành cho công việc đồng áng và việc nhà mà Ciarletta vẫn mặc ngày nay.

Loại còn lại là một bộ trang phục thêu cầu kỳ hơn với thân áo và mũ được trang trí lộng lẫy - thể hiện địa vị xã hội - được mặc vào Chủ nhật khi đi nhà thờ cũng như trong các lễ hội và nghi lễ tôn giáo.

Loại còn lại là một bộ trang phục thêu cầu kỳ hơn với thân áo và mũ được trang trí lộng lẫy - thể hiện địa vị xã hội - được mặc vào Chủ nhật khi đi nhà thờ cũng như trong các lễ hội và nghi lễ tôn giáo.

Một số phụ nữ địa phương vẫn mặc những bộ trang phục cầu kỳ này trong các cuộc diễu hành và lễ hội. Chỉ có bà Ciarletta vẫn mặc trang phục lao động của tổ tiên mình, ngày này qua ngày khác.

Một số phụ nữ địa phương vẫn mặc những bộ trang phục cầu kỳ này trong các cuộc diễu hành và lễ hội. Chỉ có bà Ciarletta vẫn mặc trang phục lao động của tổ tiên mình, ngày này qua ngày khác.

Bà Ciarletta vẫn trung thành với trang phục truyền thống hàng ngày, ngay cả vào Chủ nhật, và thay đổi nhiều phiên bản mỗi tuần - một số màu đen, số khác màu xanh đậm pha trắng.

Bà Ciarletta vẫn trung thành với trang phục truyền thống hàng ngày, ngay cả vào Chủ nhật, và thay đổi nhiều phiên bản mỗi tuần - một số màu đen, số khác màu xanh đậm pha trắng.

“Đó từng là và vẫn là trang phục thường ngày của tôi. Chồng tôi không bao giờ thích nó nhưng điều đó không ngăn cản tôi mặc nó mỗi ngày, cả khi làm việc trên đồng ruộng và trong các lễ hội”, bà Ciarletta chia sẻ.

“Đó từng là và vẫn là trang phục thường ngày của tôi. Chồng tôi không bao giờ thích nó nhưng điều đó không ngăn cản tôi mặc nó mỗi ngày, cả khi làm việc trên đồng ruộng và trong các lễ hội”, bà Ciarletta chia sẻ.

Hoàng Vân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cu-ba-94-tuoi-thu-hut-luong-lon-du-khach-vi-dieu-gi-post748875.html