Cụ bà mê tập gym ở Hà Tĩnh lại gây sốt mạng với loạt ảnh du lịch khắp miền Trung
Cụ bà 97 tuổi ở Hà Tĩnh đã hoàn thành chặng đường đầu tiên, đi thăm các tỉnh miền Trung. Sắp tới, cụ cùng con cháu tiến hành 2 chặng tiếp theo trên hành trình khám phá khắp Việt Nam.
Loạt ảnh cùng con cháu đi khám phá các miền đất lạ của cụ bà 97 tuổi ở Hà Tĩnh được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày gần đây.
Trong ảnh, cụ bà hào hứng, phấn khởi khi được thấy cảnh đẹp nhiều nơi. Cụ còn diện trang phục truyền thống của các dân tộc, thoải mái tạo dáng cùng con cháu.
Tinh thần lạc quan của cụ bà 97 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cụ Tứ cùng con cháu đi khám phá khắp nơi
“Hình ảnh cảm động và truyền cảm hứng. Cụ bà 97 tuổi là tấm gương sáng về sự năng động, yêu đời và khát khao khám phá”, “Cụ phong độ quá. Cháu xin vía yêu đời và khỏe mạnh như cụ”... là một số bình luận.
Theo tìm hiểu, cụ bà trong ảnh là Nguyễn Thị Huynh (hay còn gọi là cụ Tứ, SN 1928, trú ở thôn Nam Quang, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh). Trò chuyện với PV VietNamNet, anh Võ Tá Nam (SN 1990) – cháu nội của cụ Tứ chia sẻ nhiều hơn về hành trình này.




Cụ Tứ diện nhiều trang phục khác nhau để chụp ảnh kỷ niệm
Lớn lên trong vòng tay và tình yêu thương của bà nội, anh Nam hiểu rõ tính cách lạc quan cũng như niềm đam mê “đi để khám phá” của bà. Đầu năm 2025, anh quyết định rủ bà nội cùng đi khám phá khắp Việt Nam.
“Mình muốn bà nội có những trải nghiệm đáng nhớ cùng con cháu. Hơn ai hết, bà luôn thích được đi để ngắm nhìn thế giới rộng lớn”, anh kể.
Cụ Tứ khi nghe con cháu phổ biến kế hoạch, đã ủng hộ nhiệt tình. Cụ quyết định tham gia và khẳng định bản thân có đủ sức bền để trải nghiệm cùng con cháu.
Hành trình được chia làm 3 chặng. Chặng đầu tiên là từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, mỗi tỉnh gia đình dừng chân 2-3 ngày để khám phá các điểm du lịch yêu thích.
Chặng thứ hai là từ Hà Tĩnh ra Hà Nội, dự kiến dừng chân ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn.
Chặng thứ ba, gia đình sẽ khám phá miền Nam và miền Tây.


Cụ hào hứng khi đặt chân đến mỗi địa danh
Đồng hành cùng cụ là vợ chồng anh Nam cùng vài người cháu. Trên chiếc xe bán tải, mấy bà cháu đã hoàn thành chặng đầu tiên trong 12 ngày.
“Chặng thứ 2 dự kiến bắt đầu từ ngày 10/4 và chặng thứ 3 dự kiến bắt đầu từ ngày 1/5. Mình muốn chia ra từng chặng như vậy để đảm bảo sức khỏe cho bà và mọi người”, anh Nam nói.
12 ngày đã qua là một kỷ niệm đáng nhớ của anh Nam khi được cùng bà nội đến các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.
Suốt chặng đường, cụ Tứ hào hứng với mọi hoạt động tham quan, khám phá, trải nghiệm, từ các điểm vui chơi đến văn hóa, ẩm thực ở mỗi nơi.
“Bà thích Đà Nẵng và Quảng Bình vì hai nơi này có nhiều cảnh đẹp, lại có địa điểm vui chơi sôi động. Đến mỗi nơi, bà đều muốn thử mặc các loại trang phục khác nhau để chụp ảnh kỷ niệm.
Tôi muốn bà có nhiều trải nghiệm, muốn cuộc sống về già của bà vui vẻ và hạnh phúc. Còn bà chỉ nói ‘đi để sau này không phải hối hận”, anh Nam kể.


Cụ Tứ khi đến Huế
Cụ Tứ là người tích cực, lạc quan, có lối sống hiện đại nên dễ hòa nhập cùng con cháu trong các chuyến đi. Nhìn biểu cảm của cụ khi đặt chân đến mỗi miền đất, anh Nam thấy mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng.
Tháng 8/2024, cụ Tứ từng nổi tiếng mạng xã hội với loạt ảnh và video hăng say tập gym, bơi lội. Ở tuổi U100, cụ Tứ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, yêu thể dục thể thao. 20 năm qua, cụ luôn duy trì việc đi bộ buổi sáng.
Mỗi tuần, cụ lại được con cháu đưa đến hồ bơi gần nhà để bơi. Việc chăm chỉ rèn luyện giúp cụ giữ được cơ thể dẻo dai và có sức bền.