Cụ bà suýt mất mạng vì uống nhầm loại thuốc đặc biệt của cháu

Ngày 16/9, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã kịp thời cứu sống một cụ bà 80 tuổi rơi vào hôn mê sâu, suy hô hấp và liệt cơ do uống nhầm nước có chứa methadone.

Khoa Cấp cứu, Bộ phận Cấp cứu nội Nhi – Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiếp nhận trường hợp cụ bà sinh năm 1945 trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ như đầu kim, suy hô hấp nghiêm trọng.

Ngay khi vào viện, ekip cấp cứu lập tức báo động đỏ toàn viện, đặt ống nội khí quản, nối máy thở, hồi sức tích cực để giành lại từng nhịp thở. Sau những can thiệp khẩn trương, bệnh nhân dần tỉnh lại. Tuy nhiên, một biến chứng khó lường xảy ra, cơ hô hấp của bệnh nhân hoàn toàn bị liệt, khiến bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở.

Cụ bà hôn mê vì uống nhầm chai nước chứa methadone. (Nguồn: VOV)

Cụ bà hôn mê vì uống nhầm chai nước chứa methadone. (Nguồn: VOV)

Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, các bác sĩ tiến hành cuộc điều tra y khoa, với sự phối hợp liên chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Khoa Thần Kinh, Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình, tiến hành xét nghiệm, chụp MRI…

Qua khai thác tiền sử bệnh nhân cho thấy, trước đó, nữ bệnh nhân đã uống một chai nước ngọt trong nhà. Kết quả xét nghiệm mẫu nước ngọt cho thấy, chai nước ngọt chứa methadone – thuốc cai nghiện của người cháu trong gia đình.

Ekip đặt ống nội khí quản, nối máy thở, hồi sức tích cực để giành lại từng nhịp thở cho bệnh nhân. (Nguồn: Báo Kinh tế & Đô thị)

Ekip đặt ống nội khí quản, nối máy thở, hồi sức tích cực để giành lại từng nhịp thở cho bệnh nhân. (Nguồn: Báo Kinh tế & Đô thị)

May mắn, nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chính xác của đội ngũ y bác sĩ do bác sĩ Phạm Thị Trà Giang - Trưởng khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn dẫn dắt, bệnh nhân đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn, methadone không nằm trong danh mục sàng lọc độc chất thường quy nên không được phát hiện ở các xét nghiệm ban đầu. Liều lượng duy trì an toàn với người trẻ lại trở thành liều độc chí mạng với cơ thể suy yếu của một cụ bà cao tuổi, gây suy hô hấp và liệt cơ hô hấp nghiêm trọng.

Trao đổi với VOV, bác sĩ Phạm Thị Trà Giang - Trưởng khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn lưu ý, câu chuyện của cụ bà là một lời cảnh báo cấp thiết về sự nguy hiểm của việc lưu trữ thuốc và hóa chất độc hại không đúng cách. Người dân không sử dụng chai nước ngọt, chai nước suối hoặc các vật đựng thực phẩm để chứa các chất độc hại, dù là thuốc, hóa chất tẩy rửa hay bất kỳ thứ gì khác.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, các loại thuốc, đặc biệt là thuốc đặc trị hoặc thuốc có khả năng gây nghiện cao, cần được cất giữ cẩn thận, trong tủ có khóa, xa tầm tay trẻ em và người cao tuổi. Mỗi người cần nâng cao nhận thức về nguy cơ ngộ độc trong gia đình, đặc biệt là những gia đình có người đang điều trị bệnh hoặc cai nghiện.

Vũ Ánh - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/song-khoe/cu-ba-suyt-mat-mang-vi-uong-nham-loai-thuoc-dac-biet-cua-chau-202509162130451424.html