Cụ bà U90 xếp hàng từ sáng sớm chờ vào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Không thấy mệt dù xếp hàng từ sáng chờ viếng, nhưng bà Nụ vẫn kiên trì chờ đợi đến lúc được vào viếng vì 'Tổng Bí thư vất vả cả đời vì nước vì dân, chút khó khăn của chúng tôi đáng gì'.

Chiều tối 25/7, chen giữa dòng người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hai bà cụ tóc bạc trắng, mặc áo nâu giản dị. Bà Trần Thị Nụ (85 tuổi) vừa chỉnh lại trang phục cho người em là Nguyễn Thị Xuân (75 tuổi) vừa kể, ngay khi biết lịch lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gia đình bà gồm 5 người quyết định phải hoãn lại mọi công việc để tới Nhà tang lễ Quốc gia tiễn biệt vị lãnh tụ đất nước lần cuối.

Bà Nụ và bà Xuân đi từ huyện Thanh Oai (Hà Nội) tới nhà tang lễ để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Nụ và bà Xuân đi từ huyện Thanh Oai (Hà Nội) tới nhà tang lễ để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dòng người xếp hàng chờ viếng còn rất dài, chưa biết khi nào mới đến lượt, nhưng bà và gia đình vẫn không thấy mệt. Hai cụ bà kiên nhẫn đứng ngay ngắn xếp hàng trước lối vào nhà tang lễ.

“Chúng tôi không thấy vất vả chút nào. Được vào viếng Tổng Bí thư là niềm vinh dự. Tổng Bí thư đã vất vả cả đời vì nước vì dân bao năm qua, chút khó khăn này của chúng tôi có đáng gì?", bà Nụ nói.

Được người dân cho mượn chiếc ghế nhựa ngồi, bà Ngô Thị Huyền (80 tuổi, Lĩnh Nam, phường Mai Động, Hoàng Mai) tranh thủ ăn tạm chiếc bánh mì trong lúc đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Huyền kể bản thân bị bệnh nan y, đang điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, chiều nay, bà vẫn cùng người cháu bắt 2 tuyến xe buýt tới nhà tang lễ.

Bà Ngô Thị Huyền xúc động khi nhắc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Ngô Thị Huyền xúc động khi nhắc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Tôi vẫn nhớ chiều tối 19/7, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, tôi nói với bác sĩ sẽ "trốn" viện đi viếng. Bác sĩ cười nói 'chúng cháu rất phục tấm lòng của bà, chúng cháu tạo điều kiện để phần thuốc cho bà'", bà Huyền kể.

Bà Huyền cho biết thêm, chiều mai bà sẽ tiếp tục xin phép bác sĩ điều trị để tranh thủ đi tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhắc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Huyền không giấu được xúc động: "Không chỉ riêng tôi mà cả nước đều rất thương tiếc vì Tổng Bí thư vừa có tâm trong sáng lại có đức, có tài, quan tâm đến đời sống của Nhân dân. Chúng tôi rất biết ơn ông".

Hòa chung vào dòng người chờ trước cổng Nhà tang lễ Quốc gia, vợ chồng anh Trần Vinh (quê Quảng Trị) bế theo con nhỏ, lặng lẽ xếp hàng đợi tới lượt được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vợ chồng anh Vinh kể chiều nay đã nghỉ làm một buổi để kịp đến viếng Tổng Bí thư. Rưng rưng xúc động, anh Vinh cho biết dù con còn nhỏ nhưng hai vợ chồng vẫn đưa cháu theo. Vợ chồng anh Vinh hy vọng con có thể học điều hay, lẽ phải từ tấm gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Tôi mong con trai lớn lên sẽ noi theo gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù chưa một lần được gặp Tổng Bí thư ngoài đời, chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ vị lãnh đạo đáng kính. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời là một mất mát lớn".

Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cu-ba-u90-xep-hang-tu-sang-som-cho-vao-tien-biet-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ar885500.html