Cuộc sống trong ngôi nhà mới của những em bé bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng

85 bé từ mái ấm Hoa Hồng đang hòa nhập tốt với ngôi nhà mới tại các trung tâm bảo trợ trẻ em. Khi tiếp nhận, nhiều em tâm lý chưa ổn định, còn quấy khóc, nhưng sau 2 ngày, các bé đã dần quen với môi trường mới.

Cuộc sống của những em bé mái ấm Hoa Hồng trong ngôi nhà mới.

 Sau sự việc bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng (quận 12, TPHCM) mà báo chí phản ánh, 85 trẻ đã được chuyển đến 3 trung tâm bảo trợ xã hội công lập của thành phố để chăm sóc.

Sau sự việc bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng (quận 12, TPHCM) mà báo chí phản ánh, 85 trẻ đã được chuyển đến 3 trung tâm bảo trợ xã hội công lập của thành phố để chăm sóc.

 Tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (TP Thủ Đức), có 32 trẻ chuyển về. Các em được ở trong 2 căn phòng riêng dưới sự chăm sóc của bảo mẫu. Hiện tại, trẻ vẫn sinh hoạt khu riêng để ổn định tâm lý và dần làm quen môi trường trước khi hòa nhập chung với hơn 200 trẻ em đang sinh sống ở trung tâm này.

Tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (TP Thủ Đức), có 32 trẻ chuyển về. Các em được ở trong 2 căn phòng riêng dưới sự chăm sóc của bảo mẫu. Hiện tại, trẻ vẫn sinh hoạt khu riêng để ổn định tâm lý và dần làm quen môi trường trước khi hòa nhập chung với hơn 200 trẻ em đang sinh sống ở trung tâm này.

 Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (TP Thủ Đức) nhớ lại, sáng sớm 4/9, trung tâm nhận được cuộc gọi thông báo đơn vị phải tiếp nhận trẻ em từ nơi khác đến. Hơn 20 năm làm nghề, bà Hồng từng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị bạo hành, ngược đãi nhưng đây là lần đầu tiên đón cùng lúc nhiều trẻ như vậy.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (TP Thủ Đức) nhớ lại, sáng sớm 4/9, trung tâm nhận được cuộc gọi thông báo đơn vị phải tiếp nhận trẻ em từ nơi khác đến. Hơn 20 năm làm nghề, bà Hồng từng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị bạo hành, ngược đãi nhưng đây là lần đầu tiên đón cùng lúc nhiều trẻ như vậy.

Lúc đầu, bà Hồng và ban giám đốc trung tâm nghĩ chỉ có khoảng 20 trẻ sơ sinh sẽ tới đây nên huy động nhân lực dọn dẹp phòng ốc, khử khuẩn, chuẩn bị giường, nệm để đón các bé về. Căn phòng đón trẻ rộng hơn 15m2, vốn dĩ là phòng sinh hoạt chung với đầy đủ trang thiết bị, được trung tâm dự phòng để cách ly trẻ mắc bệnh sởi.

Lúc đầu, bà Hồng và ban giám đốc trung tâm nghĩ chỉ có khoảng 20 trẻ sơ sinh sẽ tới đây nên huy động nhân lực dọn dẹp phòng ốc, khử khuẩn, chuẩn bị giường, nệm để đón các bé về. Căn phòng đón trẻ rộng hơn 15m2, vốn dĩ là phòng sinh hoạt chung với đầy đủ trang thiết bị, được trung tâm dự phòng để cách ly trẻ mắc bệnh sởi.

 “Sau khi nhận thông tin có trẻ chuyển đến, trung tâm chuẩn bị giường nhưng các cháu đến phần lớn đều trên 2 tuổi nên chúng tôi phải cất đi rồi cho các cháu nằm nệm. Chúng tôi đang lắp ráp thêm quạt, tivi để các cháu được sinh hoạt tiện nghi hơn. Tôi dặn dò các cô bảo mẫu phải yêu thương, để ý đến chế độ ăn uống của các con trong thời gian này. Các bé không có biểu hiệm nghiêm trọng nào về sức khỏe nhưng hầu hết tâm lý chưa ổn định. Hy vọng trong thời gian tới, khi được yêu thương, chăm sóc tận tình thì các con sẽ nhanh hòa nhập với môi trường mới”, bà Hồng nói.

“Sau khi nhận thông tin có trẻ chuyển đến, trung tâm chuẩn bị giường nhưng các cháu đến phần lớn đều trên 2 tuổi nên chúng tôi phải cất đi rồi cho các cháu nằm nệm. Chúng tôi đang lắp ráp thêm quạt, tivi để các cháu được sinh hoạt tiện nghi hơn. Tôi dặn dò các cô bảo mẫu phải yêu thương, để ý đến chế độ ăn uống của các con trong thời gian này. Các bé không có biểu hiệm nghiêm trọng nào về sức khỏe nhưng hầu hết tâm lý chưa ổn định. Hy vọng trong thời gian tới, khi được yêu thương, chăm sóc tận tình thì các con sẽ nhanh hòa nhập với môi trường mới”, bà Hồng nói.

 Không phải trong ca làm việc, nhưng bảo mẫu Lê Thị Bảo (54 tuổi) trong tối 4/9 cũng được gọi tới tăng cường hỗ trợ chăm sóc các bé. Đây cũng là một đêm không ngủ với người chăm trẻ đã làm việc hơn 12 năm tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình. Lúc xe vừa dừng để các cháu bước xuống, nhiều trẻ hoảng loạn, mệt mỏi. Các cô phải ôm vào lòng an ủi, sau đó đút ăn một ít cháo, cho uống sữa rồi tắm rửa và ru ngủ.

Không phải trong ca làm việc, nhưng bảo mẫu Lê Thị Bảo (54 tuổi) trong tối 4/9 cũng được gọi tới tăng cường hỗ trợ chăm sóc các bé. Đây cũng là một đêm không ngủ với người chăm trẻ đã làm việc hơn 12 năm tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình. Lúc xe vừa dừng để các cháu bước xuống, nhiều trẻ hoảng loạn, mệt mỏi. Các cô phải ôm vào lòng an ủi, sau đó đút ăn một ít cháo, cho uống sữa rồi tắm rửa và ru ngủ.

 Bà Bảo chia sẻ đã 2 đêm trôi qua, chưa đêm nào căn phòng nuôi dưỡng trẻ vắng tiếng khóc. Có em trong cơn mê ngủ lại nấc lên nghẹn ngào. Ban ngày, các em tươi cười chạy nhảy, thấy ai tới cũng đưa tay đòi bế, ăn ngoan nhưng đôi lúc cũng cáu gắt.

Bà Bảo chia sẻ đã 2 đêm trôi qua, chưa đêm nào căn phòng nuôi dưỡng trẻ vắng tiếng khóc. Có em trong cơn mê ngủ lại nấc lên nghẹn ngào. Ban ngày, các em tươi cười chạy nhảy, thấy ai tới cũng đưa tay đòi bế, ăn ngoan nhưng đôi lúc cũng cáu gắt.

 Với 1 trẻ đến độ tuổi đi học, bà Hồng nói rằng hiện sẽ sớm sắp xếp cho cháu quay lại trường ngay đầu năm học mới nhưng hiện nay vẫn cho bé ở tại trung tâm để ổn định tâm lý.

Với 1 trẻ đến độ tuổi đi học, bà Hồng nói rằng hiện sẽ sớm sắp xếp cho cháu quay lại trường ngay đầu năm học mới nhưng hiện nay vẫn cho bé ở tại trung tâm để ổn định tâm lý.

 Chắc chắn là bé đã bỏ lỡ lễ khai giảng. Trẻ càng lớn thì càng khó ổn định tâm lý nên mọi thứ đều cần có thời gian”, bà Hồng nói.

Chắc chắn là bé đã bỏ lỡ lễ khai giảng. Trẻ càng lớn thì càng khó ổn định tâm lý nên mọi thứ đều cần có thời gian”, bà Hồng nói.

 Hiện tại, Trung tâm Tam Bình đang nuôi dưỡng 223 em nhỏ, 32 em từ mái ấm Hoa Hồng sau 21 ngày sẽ được chuyển xuống để hòa nhập với bạn mới. Khi tâm lý ổn định, các bé đủ tuổi bắt đầu được đến trường học tập.

Hiện tại, Trung tâm Tam Bình đang nuôi dưỡng 223 em nhỏ, 32 em từ mái ấm Hoa Hồng sau 21 ngày sẽ được chuyển xuống để hòa nhập với bạn mới. Khi tâm lý ổn định, các bé đủ tuổi bắt đầu được đến trường học tập.

 Thực đơn ăn uống hàng ngày được chuẩn bị riêng cho các trẻ nhỏ và lớn

Thực đơn ăn uống hàng ngày được chuẩn bị riêng cho các trẻ nhỏ và lớn

 Ông Lê Văn Thinh - Giám đốc Sở LĐ-TB và XH TP HCM khẳng định 3 cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận các trẻ từ Mái ấm Hoa Hồng sẽ tạo môi trường sống, sinh hoạt, vui chơi an toàn, lành mạnh cho các trẻ. Trong thời gian tới, Sở LĐ-TB và XH tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với địa phương để kiểm tra, quản lý, giám sát tất cả các cơ sở bảo trợ xã hội đã cấp phép; ngăn chặn các cơ sở bảo trợ không phép hoạt động.

Ông Lê Văn Thinh - Giám đốc Sở LĐ-TB và XH TP HCM khẳng định 3 cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận các trẻ từ Mái ấm Hoa Hồng sẽ tạo môi trường sống, sinh hoạt, vui chơi an toàn, lành mạnh cho các trẻ. Trong thời gian tới, Sở LĐ-TB và XH tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với địa phương để kiểm tra, quản lý, giám sát tất cả các cơ sở bảo trợ xã hội đã cấp phép; ngăn chặn các cơ sở bảo trợ không phép hoạt động.

Duy Anh - Nhàn Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuoc-song-trong-ngoi-nha-moi-cua-nhung-em-be-bi-bao-hanh-o-mai-am-hoa-hong-post1670638.tpo