Cụ bà vui mừng nhận lại tiền bỏ quên trên tàu Bắc-Nam
Ngày 22/8, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, nhân viên của đơn vị vừa trao trả tiền cho vị khách nữ cao tuổi để quên trên tàu.
Trưởng tàu Nguyễn Đình Quý (Đoàn tiếp viên đường sắt Sài Gòn) cho biết, trước đó vào ngày 21/8, khoảng 14h35 trên tàu SE8 do anh phụ trách từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, tiếp viên toa xe Bùi Chiến Công phát hiện hành khách bỏ quên túi xách màu trắng, lập tức báo trưởng tàu.

Khách để quên túi trong có nhiều tiền ở trên tàu.
Trưởng tàu Quý và bảo vệ trên tàu đã đến kiểm tra, lập biên bản. Trong túi xách có hơn 15 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, ngoài ra còn có một số vật dụng cá nhân khác.
Đoán biết đây là tài sản hành khách bỏ quên, trưởng tàu đã tra tìm thông tin trên hệ thống vé tàu điện tử và liên hệ được với hành khách. Cụ bà Nguyễn Thị Nụ xác nhận đó là tài sản của bà bỏ quên khi xuống tàu tại ga Nam Định. Bà mong muốn được nhận lại tài sản tại ga Nam Định.

Cụ bà Nguyễn Thị Nụ vui mừng nhận lại tài sản để quên trên tàu.
Ngay tối qua, trưởng tàu Quý cùng tổ tàu phụ trách tàu SE1 xuất phát ga Hà Nội đi ga Sài Gòn, khi tàu dừng tại ga Nam Định đã làm thủ tục trao trả toàn bộ tài sản bỏ quên cho bà Nụ.
Vui mừng nhận lại tài sản, cụ bà Nguyễn Thị Nụ xúc động chia sẻ: "Tôi thật sự bất ngờ và rất cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của các anh trên tàu. Nếu không có sự tận tâm này, tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mất giấy tờ và tiền bạc."