Cụ già cô độc trong ngôi nhà nát

Gần đất xa trời, không chồng, không con, không anh em thân thích, sống trong căn nhà tối tăm, ẩm thấp và vẫn phải ngày ngày lặn lội kiếm ăn.

Cụ Nhì sống một mình trong căn nhà cũ nát, không người thân săn sóc

Cụ Nhì sống một mình trong căn nhà cũ nát, không người thân săn sóc

Đó là hoàn cảnh éo le của cụ Trần Thị Nhì (sinh năm 1931) ở khu 1, phường Nhị Châu (TP Hải Dương). Tuổi cao, sức yếu, không có thu nhập, hiện cụ Nhì chỉ biết sống nhờ vào số tiền trợ cấp dành cho người cao tuổi. Năm 2003, cụ được Nhà nước xây cho một căn nhà tình nghĩa rộng khoảng 15 m2 .

Đến nay, căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, mái tôn dột nát, cửa bị mối mọt xông nhiều chỗ. Vào những ngày nắng, không khí trong nhà rất bức bối, ngột ngạt.

Mỗi khi trời mưa, trong nhà chẳng khác gì ngoài sân bởi mái tôn đã thủng lỗ chỗ. Một số người trong xóm thương tình mắc cho cụ một bóng đèn chiếu sáng và lắp đường ống nước trước cửa để cụ tắm giặt.

Bước vào trong, chúng tôi thấy nhà chẳng có tài sản gì quý giá ngoài chiếc giường ọp ẹp, cáu bẩn cùng đống chăn màn đen sì. Dưới nền nhà, trên tường là lỉnh kỉnh chai lọ, phế liệu mà cụ thu gom được.

Căn phòng bốc mùi hôi đến khó tả do lâu ngày không được dọn dẹp. Không chỉ xuống cấp trầm trọng, nơi ở của cụ Nhì không hề có nhà vệ sinh, nhà tắm và bếp.

Khi được hỏi về vệ sinh cá nhân, cụ Nhì cười bảo: “Tôi lấy nước từ vòi và mang vào khe nhà để tắm, còn đại, tiểu tiện thì sang nhà hàng xóm đi nhờ hoặc ra bụi cây ven đường”.

Để duy trì cuộc sống, cụ phải chi tiêu tằn tiện, không mấy khi nấu nướng vì thường xuyên ăn nhờ nhà dân xung quanh hoặc các nhà tổ chức đám xá.

Dù mang trong mình nhiều căn bệnh tuổi già như đau dây thần kinh, huyết áp cao và có thẻ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo nhưng cụ Nhì không dám đi chữa bệnh vì sợ không đủ tiền.

Ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu cho biết: “Ngoài các suất quà dành cho người có hoàn cảnh khó khăn vào các ngày lễ, Tết thì phường cũng không có nguồn hỗ trợ cụ.

Hiện cụ Nhì rất cần các nhà hảo tâm giúp đỡ sửa lại ngôi nhà đã xuống cấp và mua sắm đồ dùng sinh hoạt, nhất là làm khu vệ sinh, gian bếp để cụ tiện sinh hoạt”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: cụ Trần Thị Nhì ở khu 1, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

LƯƠNG THIỆN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/cu-gia-co-doc-trong-ngoi-nha-nat-122650