Cụ ông 68 tuổi bị chỉ trích vì tuyển vợ khắt khe, không được tiêu tiền, nghe lời chồng tuyệt đối

Cụ ông 68 tuổi, giàu có, tìm vợ mới với yêu cầu cao về phục vụ và không tiêu tiền của ông, gây tranh cãi.

Một người đàn ông 68 tuổi, họ Quan, sinh ra ở Hồ Nam, Trung Quốc, đã đăng tải thông tin tìm kiếm người bạn đời mới trên mạng xã hội vào ngày 10/7 vừa qua.

Ông Quan là một người từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao trong một công ty và hiện tại, sau khi về hưu, ông đang tận hưởng một cuộc sống dư dả với mức lương hưu hàng tháng lên tới 8.000 tệ (tương đương 28 triệu đồng).

Cuộc sống sung túc của ông Quan luôn khiến những người xung quanh ghen tị, điều này càng làm ông tự hào hơn về bản thân. Ông luôn cho rằng tiền bạc là thứ quý trọng nhất trong bất kỳ thời điểm nào.

Tuy nhiên, điều khiến ông Quan khổ tâm nhất là vợ ông đã mất sớm, để lại ông sống trong cảm giác thiếu thốn tình cảm.

Vợ ông là một người phụ nữ đảm đang, cam chịu và luôn nghe lời chồng. Dù các con thường xuyên đưa cháu về thăm để ông không cảm thấy cô đơn, nhưng điều đó không thể bù đắp được khoảng trống trong lòng ông.

Lo sợ việc sống một mình và không ai biết nếu ông gặp bạo bệnh, ông Quan đã quyết định tìm kiếm một người vợ mới để cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên, ông không muốn tùy tiện chọn vợ. Với ông, một người đàn ông xuất sắc và có nhiều tiền như ông cần có những tiêu chuẩn rõ ràng để bảo vệ tài sản và tránh rủi ro.

Ông Quan đưa ra hai yêu cầu đơn giản cho người vợ tương lai của mình: Thứ nhất, sau khi kết hôn, cô ấy phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ, bao gồm làm việc nhà, quán xuyến gia đình và phục vụ ông tốt. Trong quá trình chung sống, cô ấy không được phàn nàn và phải làm hài lòng ông trong mọi yêu cầu.

Thứ hai, cô ấy sẽ được sống trong nhung lụa mà không cần lo nghĩ về tiền bạc, nhưng sẽ không được tiêu tiền của ông trừ khi có sự cho phép.

Hơn nữa, ông Quan cũng khẳng định sẽ không chăm sóc vợ khi ốm đau, vì ông chưa từng làm điều này với vợ cũ của mình. Người vợ tương lai khi bị bệnh có thể về nhà riêng để con cái chăm sóc hoặc vào viện với chi phí do ông chi trả. Khi khỏi bệnh, cô ấy sẽ quay về chung sống như thường.

Ông Quan cho rằng hai yêu cầu này là hợp lý và cần thiết để bảo vệ tài sản và tránh rủi ro. Tuy nhiên, thông tin tuyển vợ của ông đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích ông là ích kỷ và không biết suy nghĩ cho người khác. Một số người bình luận rằng ông không sợ tích nghiệp cho con cái khi sống quá ích kỷ, trong khi người khác lại cho rằng vợ cũ của ông chắc hẳn đã phải chịu nhiều khổ sở mới có thể chiều ông được.

Bất chấp những lời chỉ trích, ông Quan vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Ông cho rằng những người trẻ tuổi thường nông cạn và không có nhiều tiền, vị thế như ông, nên họ không hiểu được điều gì là tốt nhất. Đã 11 ngày trôi qua kể từ khi đăng tải thông tin tuyển vợ, ông Quan vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Tuy nhiên, ông sẽ tiếp tục chờ đợi người phụ nữ phù hợp xuất hiện.

Đời sống Pháp luật

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cu-ong-68-tuoi-bi-chi-trich-vi-tuyen-vo-khat-khe-khong-duoc-tieu-tien-202407221514428822.html