Cụ ông 70 tuổi, gần nửa thế kỷ 'chữa bệnh' cho máy ảnh phim ở TP. HCM

Theo cha học sửa máy ảnh từ 1973, đến nay đã qua gần nửa thế kỷ, nhưng ông Nguyễn Văn Tần (70 tuổi, ngụ quận 10, TP. HCM) vẫn luôn cần mẫn 'bắt bệnh' cho những chiếc máy ảnh phim.

Chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Văn Tần cho biết ông bắt đầu học nghề, mò mẫn với máy ảnh phim từ thời máy còn thịnh hành vào những năm 1970. Lúc đó, máy ảnh kỹ thuật số chưa ra đời, chỉ có máy ảnh phim (hay còn gọi là máy ảnh cơ) nên ông quyết định học và đam mê luôn với nghề cho đến tận bây giờ.

Bài liên quan

"Hội võ Xuân 2022" chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2021 - SEA Games 31

Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Cổ vật triều Nguyễn được tặng lại Thừa Thiên Huế

Thanh Hóa ra mắt sản phẩm du lịch thông minh, điện Lam Kinh mở cửa đón khách

Lễ hội khinh khí cầu Tuyên Quang được công nhận lớn nhất Việt Nam

"Làm cái nghề này phải cần mẫn, phải yêu, phải thích mới sống được với nghề. Tôi theo học cái nghề này được 4 năm trời nhưng khi học xong ra làm đến bây giờ đã là 47 năm, nhiều người bảo vui với tôi bây giờ mà tôi mất đi thì có lẽ sẽ không còn ai nhận sửa máy phim nữa"- ông Tần bộc bạch.

Do không có đủ vốn, và cũng không cần một cửa tiệm quá to, ông Tần chọn cách "tá túc" tại cửa hiệu máy ảnh Phi Bằng của người khác trên đường Trần Hưng Đạo – quận 1, đặt một chiếc bàn bên trong và nhận khách sửa máy ảnh phim.

Hằng ngày đúng 9h sáng, ông Tần bắt đầu di chuyển từ nhà đến chỗ làm của mình ở một tiệm máy ảnh trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 để sửa máy ảnh phim. Một ngày, ông Tần sửa được 2 cái, thu nhập từ 250-300 đồng ngày tùy vào tình trạng máy mà khách đem đến.

Thường các máy được ông "chữa bệnh" toàn có "triệu chứng" không hoạt động, khẩu độ không làm việc, màn trập không mở, kẹt ống kính, kẹt phím,…

Ông Tần cho biết, hầu hết các dòng máy phim đều rất khó sửa chữa ở thời điểm hiện tại do thiếu linh kiện. Mỗi lần gặp những ca khó như vậy ông cũng không nản chí và tìm ra nhiều cách khác nhau để sửa cho bằng được mới thôi.

Tuy hiện nay hầu hết ai cũng dùng máy ảnh kỹ thuật số, thế vậy mà đối tượng khách tìm đến ông để sửa máy có rất nhiều từ người già cho đến người trẻ cũng có kể cả người chơi máy ảnh phim lâu năm đến người mới tập tành chơi cũng có. Bạn Tô Thanh Nhật (ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ: "Tôi chơi máy ảnh phim cũng đã được một năm rồi, tôi biết đến chú Tần là do có nghe bạn bè và mấy anh chị đi trước giới thiệu là ở đây có ông chú sửa vừa nhanh, thân thiện nên tôi hay ra đây sửa".

Ông cũng chia sẻ, trước kia mình cũng có nhận nhiều người học nghề này nhưng làm một thời gian ai cũng chuyển sang làm nghề khác vì cái nghề này nhiều người bảo không thể kiếm ăn được chỉ thích học chơi cho biết xong là bỏ.

Ông Tần cho biết thêm hầu như hiện nay bộ môn chụp ảnh bằng máy phim này đang dần bị lãng quên, thế nhưng có rất nhiều người thích chơi. Vì nhờ chụp bằng máy phim mà nhiều người rèn cho bản thân mình được sự kiên nhẫn, nếu dùng máy kỹ thuật số mọi thứ đều tự động, người dùng chỉ cần bấm là có hình và xem ngay lập tức, việc chuyển hình qua các thiết bị điện tử cũng dễ dàng hơn.

Còn riêng về máy ảnh phim thì số lượng phim ít (mỗi cuộn từ 24 - 36 tấm), muốn chụp thì người dùng phải cân chỉnh khẩu độ, đo thước,… và khi nghe được tiếng bấm máy lại tạo được cho người chụp cảm giác rất lạ và rất thích. Ngoài ra, người chụp không thể xem ảnh ngay, phải chụp đủ số phim, qua quá trình tráng rửa phim thì mới có ảnh để xem.

Trong suốt 43 năm hành nghề của ông Tần, điều mà khiến ông cảm thấy vui và hạnh phúc nhất chính là mỗi ngày mình được đi làm kiếm tiền, bởi lẽ đối với ông Tần ở cái tuổi này nếu không được đi làm mà cứ nằm ở nhà hoài thì sẽ rất dễ sinh bệnh.

Ông Tần tỉ mỉ với những chi tiết nhỏ trong chiếc máy ảnh.

Những chiếc máy ảnh có "tuổi đời" khá lâu, đều được chủ máy đưa cho ông Tần sửa chữa.

Thúy Vy

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cu-ong-70-tuoi-gan-nua-the-ky-chua-benh-cho-may-anh-phim-o-tp-hcm-post188498.html