Cụ ông 70 tuổi may mắn thoát chết trong vụ sập nhà

Chiều tối 22-7, cụ ông Điểu Thu, 70 tuổi ở thôn Đắk Khâu, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập đang ngồi bóc vỏ lụa hạt điều trong nhà thì bất ngờ một tiếng động lớn kèm theo đống gạch, tôn đổ sập xuống, may mắn cụ ông chỉ bị thương nhẹ.

Sự cố hy hữu xảy ra quá bất ngờ khiến ông không kịp phản ứng nên bị thương ở đầu. May mắn lúc xảy ra sự cố xung quanh nhà có người thân, hàng xóm nên đã ứng cứu kịp thời đưa ông đến Trạm y tế xã Phú Văn sơ cứu, khâu vết thương.

Ngôi nhà bị sập của ông Điểu Thu được xây dựng từ năm 2004

Ngôi nhà bị sập của ông Điểu Thu được xây dựng từ năm 2004

Bên trong ngôi nhà còn một góc nhỏ chỗ ông Điểu Thu ngồi bóc vỏ lụa hạt điều không bị sập

Bên trong ngôi nhà còn một góc nhỏ chỗ ông Điểu Thu ngồi bóc vỏ lụa hạt điều không bị sập

Được biết, ông Điểu Thu bị bệnh cao huyết áp, gia đình thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay, từng được địa phương hỗ trợ xây nhà tình thương. Nhưng gia đình đông thành viên nên ông tận dụng ngôi nhà cũ, được xây dựng tạm từ năm 2004 để ở. Do thời tiết mấy ngày qua mưa liên tục kèm theo gió mạnh khiến căn nhà đổ sập.

Ông Điểu Thu được người dân ứng cứu kịp thời đưa đến trạm y tế

Ông Điểu Thu được người dân ứng cứu kịp thời đưa đến trạm y tế

Sự việc xảy ra, cán bộ Hội Phụ nữ xã Phú Văn đã có mặt kịp thời hỗ trợ gia đình xử lý tình huống và báo cáo lên cấp trên để có phương án hỗ trợ lâu dài cho hoàn cảnh ông Điểu Thu.

Ngọc Bích - Trương Hiện

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/160422/cu-ong-70-tuoi-may-man-thoat-chet-trong-vu-sap-nha