Cụ ông 70 tuổi thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng
Một vụ rơi máy bay trực thăng tại thị trấn Bentley, Doncaster (Anh) sáng 30/10 đã khiến một người đàn ông 70 tuổi thiệt mạng và ba người khác bị thương.
Theo thông báo của Cảnh sát Nam Yorkshire, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 phút sáng (giờ địa phương), khi một chiếc trực thăng rơi xuống một cánh đồng rộng ở Bentley, Doncaster.
Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, người đàn ông 70 tuổi được phát hiện bị thương nặng và được xác nhận đã tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân chưa được công bố, nhưng cảnh sát cho biết gia đình ông đã được thông báo.
Ba người khác trên khoang gồm phi công 41 tuổi, một phụ nữ 58 tuổi và một bé trai 10 tuổi đều chỉ bị thương nhẹ.
Theo BBC, máy bay đã cất cánh từ sân bay Retford Gamston ở Nottinghamshire, cách Doncaster khoảng 40 km, chỉ ít phút trước khi gặp nạn.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: Press Association/AP Images
Dữ liệu từ FlightRadar24 cho thấy trực thăng bật bộ phát tín hiệu ngay sau khi cất cánh, bay qua khu vực Doncaster và biến mất khỏi radar lúc 10 giờ 08 phút sáng.
Một công nhân xây dựng, Curtis Borkowski, kể với BBC rằng anh thấy chiếc trực thăng bay ngang qua công trình mình đang làm việc khoảng 10 phút trước khi nghe tin rơi. “Khi nó bay qua Doncaster, tiếng động cơ nghe rất lạ, như bị hỏng,” anh nói.
Người dân địa phương Lee Needham cho biết hiện trường vụ rơi chỉ cách khu dân cư, đường sắt, nhà xưởng và cột điện cao thế không xa.
“Có lẽ chính người điều khiển đã cứu nhiều mạng người, nếu không hậu quả còn tồi tệ hơn,” ông nói.
Sân bay Retford Gamston xác nhận chiếc trực thăng gặp nạn là máy bay của một bên thuê chỗ tại sân bay.
“Chúng tôi xác nhận có một máy bay được lưu trú tại đây do bên thuê vận hành đã gặp sự cố. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết,” đại diện sân bay cho biết.
Thanh tra cảnh sát Matt Bolger kêu gọi người dân cung cấp thông tin hoặc video liên quan đến vụ việc. “Chúng tôi đặc biệt mong được nhận các đoạn phim ghi lại chiếc trực thăng trước khi rơi,” ông nói. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và những người thân của nạn nhân trong vụ việc bi thảm này.”
Theo BBC, Cục Điều tra Tai nạn Hàng không (AAIB) đã cử nhóm chuyên gia đến hiện trường để thu thập dữ liệu và tiến hành điều tra nguyên nhân.
Bà Rebecca Booth, đại diện khu vực địa phương, cho biết sau vụ việc, nhiều người dân rơi vào trạng thái sốc. “Đây là một cộng đồng gắn bó, yên bình và đầy sức sống. Sự cố này chắc chắn sẽ để lại ảnh hưởng lớn với mọi người,” bà nói.
Trong khi đó, Nghị sĩ Ed Miliband gọi vụ tai nạn là “một bi kịch khủng khiếp”.
“Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của nạn nhân. Văn phòng của tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng, bao gồm Cảnh sát Nam Yorkshire. Toàn bộ người dân Doncaster hôm nay đều hướng về nạn nhân trong suy nghĩ của họ,” ông viết trên Facebook.











