Cụ ông dành hơn 200 tỷ tài sản tích góp cho trẻ mồ côi

Làm thiện nguyện là cả một hành trình dài, đặt cả tâm tư, tấm lòng và cả cuộc đời của mình vào đó. Ở TPHCM có một người đàn ông còn dành cả tài sản tích góp chỉ dành riêng cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc từng mảnh đời cơ nhỡ từ thuở lọt lòng đến khi trưởng thành. Đó là ông Bùi Công Hiệp – một quân nhân về hưu. Ngay từ năm 2010, ông cùng vợ mình đã bắt đầu viết nên câu chuyện nhân ái bằng việc xây mái ấm và nhận những đứa trẻ kém may mắn về nuôi cho đến hôm nay.

Năm nay, dù đã ngoài tuổi 70 nhưng ông Hiệp ngụ ở thành phố Thủ Đức sớm hôm vẫn giữ thói quen đi thăm nom, chăm sóc từng đứa con nuôi của mình tại mái ấm Thiên Thần.
Những ngày đầu về mảnh đất này sinh sống, ông Hiệp và vợ xây căn nhà để an dưỡng tuổi già. Cũng từ nơi này, ông tìm thấy giá trị của sự an yên đời người từ nghĩa cử cưu mang những mảnh đời khốn khó.

Bố Hiệp là cái tên trìu mến mà những đứa trẻ nơi Mái ấm Thiên Thần gọi ông. Bởi với các con, tình cảm mà ông dành cho chúng rất thiêng liêng – vừa là người ơn, vừa là mang nghĩa cưu mang, dưỡng dục thành người.

Có thể thấy, ngoài các cơ sở công lập, những cơ sở do ông Hiệp thành lập đang giúp giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhiều cuộc đời đã lớn lên và trưởng thành từ những mái ấm này.

Gần 15 năm nay, ngày mà tình yêu thương được ươm mầm nơi mái ấm Thiên Thần, đã có 116 mảnh đời cơ nhỡ được ông Hiệp dang tay chở che, yêu thương. Lũ trẻ nhỏ gọi ông là Bố nhưng người đời gọi ông là “ông Bụt”. Bởi từ ông, từ Mái ấm Thiên Thần, điều kỳ diệu của cuộc sống đang từng ngày lan tỏa.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Việt Phong - Đỗ Khoan

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/cu-ong-danh-hon-200-ty-tai-san-tich-gop-cho-tre-mo-coi-236293.htm