Cụ ông gom hết gia tài, tặng tài sản 100 tỷ đồng cho trẻ mồ côi

Ông Bùi Công Hiệp, một cựu quân nhân ở Thủ Đức, đã hiến tặng tài sản trị giá hơn 100 tỷ đồng để xây mái ấm, giúp đỡ trẻ mồ côi.

Ông Bùi Công Hiệp, một cựu quân nhân ở Thủ Đức, cùng gia đình đã quyết định trao tặng 2.500m² đất và căn nhà 3 tầng trị giá hơn 100 tỷ đồng để tạo mái ấm cho trẻ mồ côi. Mái ấm có tên "Thiên Thần" do ông sáng lập hiện đang nuôi dưỡng hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hiệp và vợ đã cưu mang nhiều hoàn cảnh khốn khó và nhận nuôi những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi hay có hoàn cảnh đặc biệt.

Ông Hiệp và vợ đã cưu mang nhiều hoàn cảnh khốn khó và nhận nuôi những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi hay có hoàn cảnh đặc biệt.

Năm 2010, ông Hiệp và gia đình đến sinh sống tại phường Long Trường, Quận 9 (nay là TP Thủ Đức) trên một khu đất rộng 2.500m². Ông xây dựng một căn nhà ba tầng để an dưỡng tuổi già, nhưng chính tại nơi đây, ông và vợ đã bắt đầu cưu mang nhiều mảnh đời bất hạnh, nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Năm 2020, gia đình ông đưa ra quyết định bất ngờ: hiến tặng toàn bộ tài sản này cho các em nhỏ mồ côi, với hy vọng "tương lai của chúng sẽ tươi sáng hơn."

Với tấm lòng nhân ái, ông Hiệp và vợ, bà Phạm Hoàng Lan, không thể bỏ mặc những đứa trẻ thiếu may mắn. Bà Lan kể lại rằng, vào năm 2010, một người phụ nữ từ miền Trung vào Sài Gòn làm công nhân đã nhờ gia đình bà chăm sóc đứa cháu nhỏ. Sau đó, những người gặp khó khăn khác cũng tìm đến, mang các em nhỏ nhờ ông bà nuôi dưỡng. Mái ấm Thiên Thần hiện có 85 trẻ, với em bé nhỏ nhất chỉ hơn hai tháng tuổi.

Không những lo cho cuộc sống của các bé được đầy đủ hàng ngày, vợ chồng và 2 con của ông Hiệp còn tặng gia tài gồm 2500 m2 đất cùng căn nhà 3 tầng (trị giá hơn 100 tỉ đồng) cho những đứa trẻ mồ côi này.

Không những lo cho cuộc sống của các bé được đầy đủ hàng ngày, vợ chồng và 2 con của ông Hiệp còn tặng gia tài gồm 2500 m2 đất cùng căn nhà 3 tầng (trị giá hơn 100 tỉ đồng) cho những đứa trẻ mồ côi này.

Ông Hiệp chăm chút từng bữa ăn và đưa đón trẻ ở mái ấm.

Ông Hiệp chăm chút từng bữa ăn và đưa đón trẻ ở mái ấm.

Đặc biệt, ông Hiệp luôn tìm cách giúp đỡ những người mẹ gửi con, để họ đứng tên trong giấy khai sinh và lưu giữ những dấu hiệu đặc biệt của từng bé. Ông chia sẻ: "Nếu sau này họ muốn tìm lại con, họ sẽ luôn có cơ hội."

Không chỉ lo cho các bé ăn ở, sinh hoạt, ông Hiệp còn thuê 10 bảo mẫu chăm sóc các em. Tuy nhiên, từ việc nấu ăn, đưa đón các con đi học, đến chuẩn bị cho các em ngủ trưa và tối, tất cả đều được ông làm bằng đôi tay của mình. Cô quản lý mái ấm, cho biết: "Chú Hiệp dậy từ 4 giờ sáng để nấu ăn, sau đó đưa các con đi học. Rồi lại về chuẩn bị bữa trưa, ngày nào cũng vậy suốt chục năm nay."

Ông Bụt" – người cha già đã và đang tạo nên một mái ấm yêu thương cho những đứa trẻ mồ côi.

Ông Bụt" – người cha già đã và đang tạo nên một mái ấm yêu thương cho những đứa trẻ mồ côi.

Những đứa trẻ không nơi nương tựa được ông Hiệp nhận về nuôi cho ăn học.

Những đứa trẻ không nơi nương tựa được ông Hiệp nhận về nuôi cho ăn học.

Ngoài việc đảm bảo sức khỏe cho các bé, ông Hiệp còn chú trọng giáo dục và kỹ năng sống. Ông khuyến khích các em học bơi, học ngoại ngữ và tin học. Ông quan niệm rằng những kỹ năng này sẽ giúp các em phát triển và hòa nhập với thế giới. "Ngoại ngữ là cửa ngõ để tiếp cận kiến thức mới và tự trau dồi bản thân," ông Hiệp nhấn mạnh.

Để nâng cao kiến thức, ông Hiệp luôn dành thời gian đọc sách và học hỏi về giáo dục, thậm chí tham gia một khóa học Montessori tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM để áp dụng vào việc nuôi dạy các em tại mái ấm.

Với tấm lòng bao dung và nỗ lực không mệt mỏi, ông Hiệp đã được mọi người gọi bằng cái tên trìu mến: "Ông Bụt" – người cha già đã và đang tạo nên một mái ấm yêu thương cho những đứa trẻ mồ côi.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/cu-ong-gom-het-gia-tai-tang-tai-san-100-ty-dong-cho-tre-mo-coi-202409051532288543.html