Cụ ông suy kiệt do lượm ve chai kiếm sống, không có nổi một đồng đóng viện phí

Ông Trần Văn Tâm nằm lơ mơ trên giường, cơ thể suy kiệt, không thể nói chuyện. Tình trạng ông đang dần trở nặng mà bác sĩ vẫn chưa thể tìm được người thân.

Đã gần 1 tháng kể từ ngày ông Trần Văn Tâm (73 tuổi) nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các bác sĩ vẫn chưa thể kết nối được với người thân của ông. Theo lời kể lúc ông còn tỉnh táo, ngày 31/7, trong lúc đi lượm ve chai để kiếm sống, ông Tâm bị người đi đường đụng trúng. Nghĩ chỉ xây xát nhẹ, ông về phòng trọ nằm, đến nửa đêm bụng đau dữ dội thì được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán ông bị sốc nhiễm khuẩn, viêm phúc mạc muộn do thủng loét hành tá tràng, thiếu máu ruột non, tổn thương thận cấp. Nhận định tình trạng bệnh nặng, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nối ruột non với dạ dày, điều trị nhiễm trùng. Tuy nhiên, do thể trạng của ông Tâm bị suy dinh dưỡng, sức đề kháng yếu nên sau ca mổ, vết thương không lành, phải điều trị kéo dài.

Cụ ông 73 tuổi sống đơn độc bằng nghề lượm ve chai không có nổi 1 đồng đóng viện phí.

Cụ ông 73 tuổi sống đơn độc bằng nghề lượm ve chai không có nổi 1 đồng đóng viện phí.

Bác sĩ CKI. Huỳnh Văn Nghĩa, Khoa Ngoại Tiêu hóa cho biết, phần lớn thời gian ông Tâm nằm điều trị ở Khoa Ngoại Tiêu hóa. Mọi chi phí như phẫu thuật, tiền giường, thuốc hay dinh dưỡng, chăm sóc đều do bệnh viện chủ động.

Mới đây, ông Tâm bị sốc nhiễm trùng, được chuyển lên Khoa Gây mê hồi sức – Hồi sức ngoại. Hiện tại, ông vẫn còn lơ mơ, tiếp xúc kém, tổng trạng suy kiệt, phải thở máy qua nội khí quản.

Chúng tôi đang cố gắng điều trị, chống nhiễm trùng, nâng thể trạng cho ông. Dự định khi sức khỏe ông khá hơn mới can thiệp lại vết thương ổ bụng, bởi ông vẫn còn quá suy kiệt”, bác sĩ Nghĩa cho biết thêm.

Bác sĩ Nghĩa cho biết hiện tình trạng bệnh của ông Tâm còn nặng, phải nằm viện lâu dài.

Bác sĩ Nghĩa cho biết hiện tình trạng bệnh của ông Tâm còn nặng, phải nằm viện lâu dài.

Nhân viên y tế vừa điều trị, vừa chăm sóc cho cụ ông đơn độc.

Nhân viên y tế vừa điều trị, vừa chăm sóc cho cụ ông đơn độc.

Trong Khoa Gây mê hồi sức – Hồi sức ngoại, ông Tâm vẫn đang được điều trị tích cực. Đôi mắt ông trống rỗng, thể trạng vẫn còn rất kém. Nhiều ngón chân ở bàn chân phải bị hoại tử khá đáng sợ nhưng bác sĩ nhận định, nó không gây nguy hiểm tính mạng. Vấn đề nghiêm trọng nhất của ông Tâm là nhiễm trùng ổ bụng.

Ông Tâm không có người thân, giấy tờ cũng đã mất hết. Cái tên Trần Văn Tâm cũng chỉ là tạm gọi do ông tự khai báo. Bởi vậy, dù Phòng công tác xã hội của bệnh viện muốn hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho ông cũng không có cách nào khác.

Hiện vẫn chưa thể kết nối với người thân của cụ ông đáng thương, rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ viện phí cho ông.

Hiện vẫn chưa thể kết nối với người thân của cụ ông đáng thương, rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ viện phí cho ông.

Theo công văn gửi Bệnh viện Nhân dân Gia Định, UBND phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, ông Trần Văn Tâm đang thuê trọ tại địa chỉ 57/75 Điện Biên Phủ, phường 15. Trước khi đổ bệnh, ông Tâm sống một mình và mưu sinh bằng nghề lượm ve chai, thu nhập thấp và hoàn cảnh khó khăn.

Gần 1 tháng nay, Phòng Công tác xã hội đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ viện phí cho ông Tâm, nhưng mới được hơn 30 triệu đồng. So với chi phí dự kiến hơn 100 triệu đồng, cụ ông đơn độc đang rất cần cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Thư ngỏ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định kèm Công văn của UBND phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận hoàn cảnh khó khăn của ông Tâm.

Thư ngỏ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định kèm Công văn của UBND phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận hoàn cảnh khó khăn của ông Tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định;

Địa chỉ: Số 1 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

SĐT: 028 35101665 (giờ hành chính).

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.239 (ông Trần Văn Tâm)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cu-ong-suy-kiet-do-luom-ve-chai-kiem-song-khong-co-noi-mot-dong-dong-vien-phi-2315676.html