Cử tri 70 tuổi Đảng cùng nhân dân xã Tây Phương phấn khởi trong ngày hội bầu cử

Ngày 15-3, cùng với cử tri cả nước, cử tri xã Tây Phương nô nức đến 35 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn để thực hiện quyền công dân của mình. Không khí tại các điểm bầu cử diễn ra trang nghiêm, rộn ràng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân vào các đại biểu được lựa chọn.

Tại Đơn vị bầu cử số 5, Khu vực bỏ phiếu số 31, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tây Phương Nguyễn Minh Hồng đã dự lễ khai mạc bầu cử tại Nhà văn hóa trung tâm thôn Bùng; tại đây có 3.635 cử tri.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tây Phương Nguyễn Minh Hồng tham dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Công Phương

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tây Phương Nguyễn Minh Hồng tham dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Công Phương

Ghi nhận tại Khu vực bỏ phiếu số 31, Đơn vị bầu cử số 5, ông Phùng Khắc Di, 94 tuổi, là một trong những cử tri cao tuổi đến từ rất sớm. Dù nhiều lần cầm lá phiếu bầu cử nhưng ông Phùng Khắc Di vẫn không giấu nổi cảm xúc mỗi lần bầu cử.

Ông Phùng Khắc Di cho biết, trước ngày bầu cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức để nhân dân lựa chọn, hiệp thương những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Ông Di tin tưởng vào những người được đông đảo cử tri tín nhiệm sẽ đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Ông Phùng Khắc Di chia sẻ cảm xúc trong ngày bầu cử. Ảnh: Công Phương

Ông Phùng Khắc Di chia sẻ cảm xúc trong ngày bầu cử. Ảnh: Công Phương

Tại Đơn vị bầu cử số 1, Khu vực bỏ phiếu số 2, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Phương đã dự lễ khai mạc bầu cử tại Nhà văn hóa thôn 2 Hương Ngải.

Phát biểu khai mạc tại Khu vực bỏ phiếu số 2, ông Nguyễn Văn Hoa, tổ trưởng khu vực bỏ phiếu cho biết, Khu vực bỏ phiếu số 2, Đơn vị bầu cử số 1 xã Tây Phương có 2.483 cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Phương Nguyễn Mạnh Quân tham dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 2, Đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Công Phương

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Phương Nguyễn Mạnh Quân tham dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 2, Đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Công Phương

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, có ý nghĩa quan trọng đối với cử tri cả nước nói chung và cử tri xã Tây Phương nói riêng.

Ông Nguyễn Văn Hoa cho biết thêm, đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân xã Tây Phương và nhân dân cả nước bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ông Phí Văn Định, sinh năm 1931, 75 năm tuổi Đảng bỏ phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 2, đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Công Phương

Ông Phí Văn Định, sinh năm 1931, 75 năm tuổi Đảng bỏ phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 2, đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Công Phương

“Để cuộc bầu cử được tổ chức thành công tốt đẹp, tôi đề nghị các cử tri trong khu vực bỏ phiếu phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ, nêu cao ý thức trách nhiệm; căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được bầu ở đơn vị bầu cử của mình; nghiên cứu kỹ tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, xứng đáng là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, thực hiện đúng nguyên tắc bỏ phiếu và nội quy phòng bỏ phiếu, tích cực tham gia bỏ phiếu để góp phần cùng cử tri cả nước làm cho ngày bầu cử hôm nay thực sự là ngày hội của toàn dân”, ông Nguyễn Văn Hoa nhấn mạnh.

Chia sẻ tại khu vực bỏ phiếu số 2, ông Nguyễn Ngọc Thuận, 89 tuổi, 70 năm tuổi Đảng cho biết, ông rất phấn khởi được tham gia bầu cử và là một trong những người bầu cử đầu tiên. Ông sẽ lựa chọn những người có đức, có tài, để đại diện cho ông và nhân dân trên cả nước.

Nhân dân trên địa bàn xã Tây Phương phấn khởi đi bầu cử. Ảnh: Công Phương

Nhân dân trên địa bàn xã Tây Phương phấn khởi đi bầu cử. Ảnh: Công Phương

Cùng chia sẻ về cảm xúc đi bầu cử, em Nguyễn Thị Linh, 18 tuổi, Khu vực bỏ phiếu số 2, Đơn vị bầu cử số 1 chia sẻ, đây là lần đầu tiên em cầm lá phiếu bầu cử để lựa chọn người đại diện cho mình. Em Linh thông tin, em rất hồi hộp và sẽ lựa chọn người xứng đáng để đại diện cho em và thực hiện quyền lợi của một công dân.

Tại Đơn vị bầu cử số 2, Khu vực bỏ phiếu số 9, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Cương đã dự lễ khai mạc bầu cử tại Nhà văn hóa thôn Yên.

Ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, lễ khai mạc tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã Tây Phương diễn ra ngắn gọn, nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng của ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Trên các tuyến đường và tại khu vực bỏ phiếu, không khí ngày hội rộn ràng, ngập tràn sắc màu cờ hoa, biểu ngữ, panô, áp phích tuyên truyền và tiếng loa truyền thanh.

Công Phương - Tuyết Mai

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cu-tri-70-tuoi-dang-cung-nhan-dan-xa-tay-phuong-phan-khoi-trong-ngay-hoi-bau-cu-738614.html