Cử tri cao tuổi Thanh Oai: 14 lần vinh dự bỏ phiếu, lần này nhiều cảm xúc nhất
Sáng 15-3, cử tri của xã Thanh Oai đã có mặt từ sớm tại 29 khu vực bỏ phiếu. Các cử tri trong niềm hân hoan, phấn khởi được tự tay lựa chọn những xứng đáng để bầu vào các cơ quan dân cử.
Có mặt từ rất sớm tại khu vực bỏ phiếu số 10, Nhà văn hóa thôn Kim Bài, cử tri Trần Văn Đắc chăm chú đọc danh sách các ứng cử viên.
Năm nay 81 tuổi, cụ Đắc vinh dự được 14 lần tham gia bầu cử, mỗi lần bầu cử đều có một cảm xúc riêng.

Cụ Trần Văn Đắc trong trang phục áo dài, khăn the bỏ phiếu tại xã Thanh Oai. Ảnh: PV
Chia sẻ về lần bầu cử này, cụ Đắc cho biết: "Đây là lần bầu cử đặc biệt của tôi khi được mặc trang phục áo dài đỏ của các cụ cao niên. Tôi mong rằng, mình sẽ có thêm 1-2 lần đi bầu cử nữa để thấy sự đổi thay của quê hương, đất nước. Trước khi đi bầu cử, tôi đã nghiên cứu rất kỹ danh sách các ứng cử viên. Tuy nhiên, hôm nay vẫn soát lại kỹ để tự tay chọn lựa những người giỏi, lãnh đạo có tâm, có tầm đưa đất nước phát triển trong giai đoạn kỷ nguyên vươn mình".
Là hội viên Hội Phụ nữ, cử tri Lê Thị Nhiệm hưởng ứng thông điệp “Phụ nữ Thủ đô mặc áo dài đi bầu cử”. Có mặt từ sớm, tay cầm thẻ cử tri, niềm vui mừng, phấn khởi chia sẻ: "Tôi rất tin tưởng vào những lá phiếu của mình sẽ chọn được người có năng lực, trách nhiệm, đưa ra những giải pháp giúp đời sống nhân dân phát triển, công tác môi trường, giao thông được cải thiện. Đặc biệt, quan tâm hơn tới chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em ở nông thôn".

Tuổi trẻ Thanh Oai gửi chọn niềm tin vào lá phiếu. Ảnh: PV
Không phải áo dài, áo xanh sắc màu đỏ thắm, tiếng nói cười, thảo luận rôm rả mà trong trang phục áo dài nâu, Ủy viên Ban đại diện Phật giáo liên xã Thanh Oai, Chư tăng chùa Kim Bài, Đại đức Thích Tâm Hòa đăm chiêu nhìn bảng danh sách niêm yết các ứng cử viên. Sau một hồi nghiên cứu, Đại đức Thích Tâm Hòa nhanh chóng lựa chọn được cho mình ứng cử viên xứng đáng và tự tay bỏ lá phiếu gửi gắm niềm tin, kỳ vọng.

Đại đức Thích Tâm Hòa thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của mình. Ảnh: PV
“Tôi được dự lễ khai mạc và bỏ phiếu thấy rất hoan hỷ. Hy vọng phiếu lựa chọn của mình sẽ bầu được những người có đức, có tài lãnh đạo đất nước, giúp đỡ cho địa phương, đặc biệt bà con phật tử, quan tâm đến phật giáo nhiều hơn”, Đại đức Thích Tâm Hòa cho biết.
Là một trong những cử tri trẻ tuổi, lần đầu tiên tham gia bầu cử, đối với Nguyễn Tuấn Anh có tâm trạng vui mừng, tự hào xen lẫn những lo lắng.
“Tôi tin rằng các ứng cử viên được bầu sẽ luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, đặc biệt là tiếng nói của thế hệ trẻ; quan tâm hơn đến các chính sách pháttriển giáo dục, việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy khả năng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước", Tuấn Anh chia sẻ.
Lá phiếu của mỗi cử tri không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn là lá phiếu của niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu đủ tầm, tận tâm vì dân, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới.











