Cử tri đặc biệt và những lá phiếu không khoảng cách

Những ngày cận kề bầu cử, ở xã Đông Anh vẫn có những cử tri không thể tự mình đến điểm bỏ phiếu vì tuổi cao, bệnh tật hoặc thương tật chiến tranh..., nhưng lá phiếu của họ không vì thế mà bị bỏ quên...

Nhờ những hòm phiếu lưu động sẽ được tổ bầu cử mang đến tận nhà, khoảng cách địa lý gần như xóa nhòa để mỗi công dân vẫn được trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình.

Lá phiếu từ giường bệnh

Buổi chiều ở thôn Du Nội (xã Đông Anh) khá yên tĩnh. Từ chiếc loa truyền thanh đầu ngõ, bản tin về cuộc bầu cử sắp tới vang đều giữa khu dân cư.

Trong nhiều căn nhà nhỏ, có những cử tri không còn đủ sức đi đến điểm bỏ phiếu như trước, vẫn đang chăm chú lắng nghe từng thông tin về ứng cử viên và ngày hội của toàn dân.

Với họ, lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là niềm tin gửi gắm vào sự phát triển của quê hương. Nhờ những hòm phiếu lưu động được chuẩn bị chu đáo, khoảng cách từ căn nhà nhỏ của họ đến phòng bỏ phiếu dường như đã được rút ngắn lại.

Tổ bầu cử thôn Du Nội, xã Đông Anh đến tận nhà phổ biến danh sách ứng cử viên và hướng dẫn quy trình bỏ phiếu cho cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu trước ngày bầu cử. Ảnh: Mai Khôi

Tổ bầu cử thôn Du Nội, xã Đông Anh đến tận nhà phổ biến danh sách ứng cử viên và hướng dẫn quy trình bỏ phiếu cho cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu trước ngày bầu cử. Ảnh: Mai Khôi

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Du Nội, chị Dương Thị Thúy (sinh năm 1986) nằm lặng trên chiếc giường quen thuộc. Từ năm 2019, sau cơn viêm tủy sống cấp, chị không thể tự đứng dậy, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân.

Những ngày này, mỗi khi loa truyền thanh của xã phát bản tin về cuộc bầu cử, chị lại chăm chú lắng nghe. Bởi chị biết, dù không thể rời khỏi căn phòng nhỏ này, mình vẫn có cơ hội được trực tiếp thực hiện quyền công dân.

Khi biết tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu lưu động đến tận nhà, chị không giấu được xúc động. “Tôi rất cảm ơn các cấp chính quyền và bà con thôn xóm đã không quên những người như tôi. Nhờ hòm phiếu lưu động, dù nằm trên giường bệnh tôi vẫn được tự tay bỏ lá phiếu của mình”, chị Thúy chia sẻ.

Với chị, lá phiếu không chỉ là quyền lợi của một công dân mà còn là niềm hy vọng gửi gắm vào sự đổi thay của quê hương. Chị mong những đại biểu trúng cử sẽ có thêm nhiều chính sách quan tâm hơn đến những người yếu thế trong xã hội.

Ấm lòng người thương binh

Cũng tại thôn Du Nội, cựu chiến binh Nguyễn Văn Cầu, 80 tuổi, ông vẫn giữ thói quen nghe hệ thống truyền thanh của xã mỗi ngày. Từ sau chấn thương năm 2016, việc đi lại của ông gặp nhiều khó khăn.

Trong hai kỳ bầu cử gần đây, tổ bầu cử đều mang hòm phiếu lưu động đến tận nhà để ông thực hiện quyền công dân. Nhắc lại những lần bỏ phiếu đặc biệt ấy, ông Cầu xúc động: “Lá phiếu nhỏ thôi nhưng là niềm tin của người dân gửi gắm vào đại biểu. Mình phải suy nghĩ kỹ để chọn người có tâm, có trách nhiệm với dân”.

Cán bộ tổ bầu cử xã Đông Anh trực tiếp giới thiệu danh sách ứng cử viên với cử tri phải nằm một chỗ nhiều năm do bệnh nặng. Ảnh: Mai Khôi

Cán bộ tổ bầu cử xã Đông Anh trực tiếp giới thiệu danh sách ứng cử viên với cử tri phải nằm một chỗ nhiều năm do bệnh nặng. Ảnh: Mai Khôi

Cách đó không xa, tại thôn Hồng Hà, thương binh Ngô Hồng Tụng, 79 tuổi, ông đã quen với chiếc xe lăn suốt 8 năm qua. Con đường ra điểm bỏ phiếu trước đây giờ trở nên quá xa đối với ông.

Dẫu vậy, mỗi ngày ông vẫn mở loa nghe bản tin của xã để cập nhật thông tin về các ứng cử viên. “Khi biết tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu đến tận nhà, tôi thấy ấm lòng lắm. Tuổi cao, lại không đi lại được nhưng vẫn được tham gia việc chung của đất nước”, ông Tụng chia sẻ.

Theo người thương binh cao tuổi, mỗi lá phiếu đều chứa đựng niềm tin của người dân. Vì thế, dù sức yếu, ông vẫn cố gắng lắng nghe thông tin để lựa chọn người thật sự xứng đáng.

Để mọi cử tri đều được thực hiện quyền làm chủ

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Thị Lương, địa phương đã rà soát kỹ danh sách cử tri, đặc biệt là những trường hợp người cao tuổi, thương binh, người khuyết tật hoặc đang ốm đau dài ngày. “Với những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ đến tận nhà. Chúng tôi xác định phải chuẩn bị đầy đủ để mọi người dân đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Sau khi hoàn thành, hòm phiếu phụ được đưa về khu vực bỏ phiếu để kiểm phiếu chung theo quy định”, bà Lương cho biết.

Sau khi khai mạc và niêm phong hòm phiếu chính tại các điểm bầu cử, đến chiều, các tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ đến từng hộ gia đình có cử tri đặc biệt. Việc này được thực hiện đúng quy trình, có lực lượng an ninh đi cùng để bảo đảm an toàn cho hòm phiếu.

Trong ngày bầu cử, có thể sẽ có những hòm phiếu được mang qua những con ngõ nhỏ, bước qua bậc cửa của những ngôi nhà nơi cử tri không thể rời đi. Nhưng chính những bước chân ấy lại giúp lá phiếu đến gần hơn với người dân. Từ những căn nhà nhỏ nơi các cử tri đặc biệt đang chờ đợi, lá phiếu vẫn được gửi gắm trọn vẹn niềm tin...

Tính đến 7h sáng 14/3, toàn xã có 87.285 cử tri, trong đó riêng số lượng cử tri đặc biệt (minh mẫn nhưng không thể đến nơi bỏ phiếu) là 185 cử tri, có 8.933 cử tri lần đầu tham gia bầu cử,

Mai Khôi - Hồng Hạnh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cu-tri-dac-biet-va-nhung-la-phieu-khong-khoang-cach-738254.html