Cử tri người Cơ Tu gửi gắm niềm tin, kỳ vọng qua những lá phiếu
Cùng các chị em trong thôn đến điểm niêm yết thông tin ứng viên bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại UBND xã Đông Giang, chị Bnướch Thị Thảo cho biết đã tìm hiểu và nắm được một số thông tin cơ bản về các ứng cử viên. Chị Bnướch Thị Thảo chia sẻ: “Tôi kỳ vọng những người được người dân bầu sẽ là những người có năng lực, trách nhiệm và thực sự gần gũi với người dân. Mong các đại biểu sẽ thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri, phản ánh được những vấn đề của địa phương”.

Cử tri người Cơ Tu tại TP. Đà Nẵng gửi gắm niềm tin vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031
Trong kỳ bầu cử lần này, thôn ATêếp, xã A Vương (TP. Đà Nẵng) có hơn 200 cử tri, 100% bà con là người dân tộc Cơ Tu. Đến thôn những ngày này sẽ thấy cờ hoa rực rỡ, bà con rôm rả thảo luận sẽ bầu ai đại diện cho ý chí, nguyện vọng của thôn.
Vừa cùng bà con trong thôn đi xem lại danh sách ứng viên, chị Bling Thị Bưới vui vẻ cho biết đã biết đến ngày bầu cử từ trước Tết Nguyên đán. Chị và bà con rất phấn khởi khi là cử tri được tham gia bầu cử để lựa chọn những người xứng đáng được bà con tín nhiệm, lo cho nhân dân.
Theo lãnh đạo xã A Vương, trên địa bàn xã đa số là đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống với tỷ lệ hơn 95% dân số. Xã đã phối hợp với các ngành chức năng để tăng cường tuyên truyền cả bằng tiếng phổ thông và tiếng Cơ Tu để tất cả bà con đều nắm thông tin về ngày bầu cử.
Từ những bản làng nơi sườn núi Trường Sơn, cử tri người Cơ Tu đang hướng về ngày bầu cử 15/3 với niềm tin và kỳ vọng. Lá phiếu của mỗi người không chỉ thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, mà còn gửi gắm mong muốn về một tương lai phát triển bền vững cho vùng núi Đà Nẵng.











