Cử tri trẻ Khánh Hòa háo hức với ngày hội của non sông
Những ngày này, từ các khu dân cư đến trường học, tuyến phố ở khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa đều rộn ràng không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều bạn trẻ chủ động tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn việc bỏ phiếu bầu đại biểu để gửi gắm nguyện vọng của mình. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Cờ đỏ, pa-nô, khẩu hiệu rực rỡ khắp nơi, loa truyền thanh vang lên nhắc nhở ngày hội lớn đang đến gần. Trong dòng chảy chung ấy, nhiều bạn trẻ vừa tròn 18 tuổi lần đầu tiên có tên trong danh sách cử tri đang háo hức chờ đợi khoảnh khắc cầm trên tay lá phiếu đầu đời, dấu mốc thiêng liêng của tuổi trưởng thành.
Với nhiều cử tri trẻ, lần đầu thực hiện quyền bầu cử mang theo cảm xúc đặc biệt vừa hồi hộp, vừa tự hào. Lá phiếu nhỏ bé nhưng chứa đựng niềm tin và trách nhiệm của mỗi công dân đối với tương lai của quê hương, đất nước.

Các cử tri trẻ, lần đầu thực hiện quyền bầu cử mang theo cảm xúc đặc biệt
Để giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Từ hệ thống truyền thanh cơ sở, pa-nô, áp-phích trên các trục đường chính đến những buổi sinh hoạt Đoàn, diễn đàn thanh niên tại trường học… tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp thế hệ trẻ nắm vững quy định của pháp luật về bầu cử, hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình.
Nhiều bạn trẻ chủ động tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn.
Tại Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng (xã Phước Hậu), không khí bàn luận về ngày bầu cử trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Em Huỳnh Trần Hiển, học sinh lớp 12T1.1, chia sẻ với ánh mắt đầy háo hức: “Đây là lần đầu tiên em được thực hiện quyền bầu cử. Em nhận thức rất rõ lá phiếu của mình chính là tiếng nói góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh”.

Em Huỳnh Trần Hiển, học sinh lớp 12, cho biết nhận thức rất rõ "lá phiếu của mình chính là tiếng nói góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh”.
Ngồi cạnh Hiển, Trượng Lệ Hà, Bí thư Chi đoàn lớp 12T1.1, cũng không giấu được niềm phấn khởi: “Là cử tri trẻ, em rất tự hào khi được trực tiếp tham gia một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đi bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai của nơi mình sinh sống, học tập và trưởng thành”.
Không chỉ háo hức, nhiều bạn trẻ còn cảm nhận rõ “sức nặng” của lá phiếu trên tay. Nguyễn Vũ Ngọc Bích, ở phường Bảo An, cho biết mỗi lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin của thanh niên Khánh Hòa vào những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Đối với nhiều cử tri trẻ, lần đầu cầm lá phiếu cũng là dấu mốc đáng nhớ của tuổi trưởng thành. Nếu trước đây các bạn chỉ theo dõi những kỳ bầu cử qua báo chí, truyền hình thì nay đã trực tiếp tham gia lựa chọn những người đại diện cho nhân dân. Điều đó khiến trách nhiệm công dân trở nên rõ ràng và gần gũi hơn.
Nguyễn Trường Tuyền, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ-Năng lượng Khánh Hòa (phường Đông Hải), cho biết: “Tham gia bầu cử không chỉ là quyền công dân, mà còn là trách nhiệm lựa chọn những đại biểu có tâm, có tầm, tận tụy phục vụ nhân dân”.
Chung cảm xúc ấy, sinh viên Nguyễn Minh Hiếu bộc bạch: “Lần đầu tiên được trực tiếp tham gia bầu cử, em vừa hồi hộp vừa tự hào. Trước ngày bầu cử, em đã dành thời gian tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn”.
Không ít cử tri trẻ đến các khu vực bỏ phiếu tại địa phương để xem danh sách ứng cử viên, đọc tiểu sử tóm tắt và trao đổi với bạn bè về những vấn đề mình quan tâm. Với họ, mỗi lá phiếu đều mang theo niềm tin và kỳ vọng vào những người sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ-Năng lượng Khánh Hòa (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) đọc tiểu sử của các ứng cử viên niêm yết tại điểm bỏ phiếu bầu cử số 27 để lựa chọn những đại biểu có tâm, có tầm, tận tụy phục vụ nhân dân”.
Trong không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử, ngày hội lớn của toàn dân tộc, sự tham gia tích cực của cử tri trẻ đang góp phần lan tỏa tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm trong xã hội. Những lá phiếu đầu đời của họ, cùng với hàng triệu lá phiếu trên khắp cả nước, sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, chung tay xây dựng quê hương Khánh Hòa và đất nước ngày càng phát triển.












