Cử tri trẻ xã Thiên Lộc: Tự hào lá phiếu đầu đời

Nhiều cử tri trẻ lần đầu tiên có tên trong danh sách cử tri đang háo hức chờ đến ngày cầm trên tay lá phiếu thực hiện quyền công dân thiêng liêng của mình. Đối với họ, lá phiếu đầu đời không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của một công dân, mà còn thể hiện niềm tin, trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Dấu mốc của nhận thức về trách nhiệm

Nếu trước đây, các kỳ bầu cử chỉ được các bạn trẻ theo dõi qua báo chí, truyền hình hoặc qua câu chuyện của người thân, hàng xóm, thì nay chính họ đã trở thành cử tri trực tiếp tham gia vào quá trình lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Không ít bạn trẻ đã chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật về bầu cử, đồng thời tìm hiểu thông tin về tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn.

Cử tri trẻ Trần Xuân Đức "nghiên cứu" thông tin các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để chuẩn bị cho ngày bỏ lá phiếu đầu tiên. Ảnh: PV

Cử tri trẻ Trần Xuân Đức "nghiên cứu" thông tin các ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để chuẩn bị cho ngày bỏ lá phiếu đầu tiên. Ảnh: PV

Bí thư Đoàn Thanh niên thôn Bầu Trần Xuân Đức hiện là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á năm nay vừa đủ tuổi bầu cử. Chia sẻ cảm xúc trong những ngày này, Đức cho biết, đó là chuỗi những cảm xúc: Tự hào - trách nhiệm - hồi hộp.

“Những ngày qua, em cùng các đoàn viên thanh niên đã tham gia nhiều công việc thiết thực như treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các tuyến đường, gọi điện xác nhận thông tin để cử tri đến nhận thẻ, đồng thời hỗ trợ các hộ gia đình, đặc biệt là người cao tuổi, trong việc nắm bắt thông tin bầu cử. Những công việc tuy nhỏ nhưng giúp em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử và trách nhiệm của mỗi công dân”, em Đức chia sẻ và cho biết thêm: Cầm trên tay thẻ cử tri, em nhận thức rõ hơn trách nhiệm của một công dân trẻ đối với đất nước. Vì vậy, em đã dành thời gian tìm hiểu về tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Theo em Đức, lá phiếu bầu tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn, bởi đó không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự phát triển của đất nước.

Chung cảm xúc ấy, em Hoàng Đức Anh, học sinh Trường THPT Bắc Thăng Long (thôn Nhuế) cho biết, lần đầu cầm trên tay thẻ cử tri là khoảnh khắc khiến em cảm thấy rất vinh dự.

“Em cảm thấy mình sắp chính thức trưởng thành thực sự. Đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người khi thực hiện trách nhiệm lớn lao. Khoảnh khắc được tự tay bỏ lá phiếu bầu sắp tới, em nghĩ mình sẽ không tránh khỏi hồi hộp”, em Hoàng Đức Anh cho biết.

Bạn trẻ Hoàng Đức Anh háo hức với chiếc thẻ cử tri đầu tiên trong đời. Ảnh: PV

Bạn trẻ Hoàng Đức Anh háo hức với chiếc thẻ cử tri đầu tiên trong đời. Ảnh: PV

Không chờ đợi đến ngày bỏ phiếu, những ngày qua, em Đức Anh đã xông xáo thể hiện trách nhiệm của "người trưởng thành" khi tích cực tham gia vào các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại địa phương, như: Phát thẻ cử tri đến từng hộ gia đình, dọn dẹp vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết tại khu vực bỏ phiếu của nhà văn hóa thôn...

“Nhìn khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa trang trọng, sạch đẹp, em càng cảm nhận rõ không khí của ngày hội lớn”, em Đức Anh chia sẻ.

Xung kích góp sức cho ngày hội lớn

Còn đối với em Lê Huyền Trang, sinh viên Học viện Ngoại giao, việc trở thành cử tri lần đầu là cột mốc em mong đợi từ lâu.

Em Lê Huyền Trang tham gia hỗ trợ tổ bầu cử đóng dấu phiếu bầu. Ảnh: PV

Em Lê Huyền Trang tham gia hỗ trợ tổ bầu cử đóng dấu phiếu bầu. Ảnh: PV

Cùng với các đoàn viên, thanh niên khác, em Trang tích cực tham gia nhiều hoạt động chuẩn bị cho ngày bầu cử. Mỗi nhiệm vụ, phần việc đều khiến cô gái trẻ thêm hiểu về cuộc bầu cử lần này. Với thế mạnh về truyền thông, em Trang trực tiếp phụ trách việc xây dựng nội dung và đăng tải các bài tuyên truyền trên trang fanpage của Chi đoàn, nhằm lan tỏa không khí bầu cử.

Theo em Huyền Trang, các bài viết tuyên truyền giúp đoàn viên, thanh niên và người dân nắm bắt nhanh chóng các quy định của pháp luật về bầu cử cũng như thông tin về các ứng cử viên.

Bên cạnh đó, em Trang còn tham gia hỗ trợ cán bộ địa phương rà soát, phân loại thẻ cử tri; tham gia các buổi tập huấn dành cho tổ hỗ trợ bầu cử để nắm vững nghiệp vụ, sẵn sàng hướng dẫn người dân trong ngày bỏ phiếu.

Em Lê Thị Mỹ Duyên (áo xanh) - đại diện cho các cử tri tròn 18 tuổi của địa phương tham gia lễ khai mạc bầu cử ngày 15-3. Ảnh: PV

Em Lê Thị Mỹ Duyên (áo xanh) - đại diện cho các cử tri tròn 18 tuổi của địa phương tham gia lễ khai mạc bầu cử ngày 15-3. Ảnh: PV

Với em Lê Thị Mỹ Duyên (đoàn viên Chi đoàn thôn Bầu), ngày 15-3 tới đây cũng là một dấu mốc vô cùng đặc biệt. Không chỉ lần đầu tiên được tham gia bầu cử, em Duyên còn vinh dự đại diện cho các cử tri tròn 18 tuổi của địa phương tham dự lễ khai mạc bầu cử, chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu và trực tiếp thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.

"Chỉ nghĩ đến khoảnh khắc ấy thôi, trong em đã dâng lên rất nhiều cảm xúc đan xen: Vừa hồi hộp, háo hức, vừa tự hào và ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của một công dân trẻ. Em tự nhủ cần nghiêm túc và trách nhiệm hơn khi thực hiện quyền bầu cử; lựa chọn những người thực sự có năng lực, có tâm huyết và có khát vọng cống hiến để đại diện cho tiếng nói của người dân”, em Duyên chia sẻ.

"Đối với em, lần đầu đi bầu cử không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ, mà còn là bài học về trách nhiệm công dân. Khoảnh khắc bỏ lá phiếu vào hòm phiếu chắc chắn sẽ là kỷ niệm mà em sẽ nhớ rất lâu...", em Duyên nói.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội lớn, những lá phiếu đầu đời của các cử tri trẻ mang theo niềm tự hào, trách nhiệm và niềm tin vào tương lai.

Chính từ những lá phiếu đầu tiên ấy, tinh thần trách nhiệm công dân, ý thức đóng góp cho cộng đồng và khát vọng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong thế hệ trẻ.

Hy Ninh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cu-tri-tre-xa-thien-loc-tu-hao-la-phieu-dau-doi-738223.html