Cử tri 'tuổi xưa nay hiếm' gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu dân cử
Dù sức khỏe giảm sút, đi lại gặp khó khăn nhưng nhiều cử tri cao tuổi vẫn cố gắng trực tiếp cầm lá phiếu thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình.

Cụ Nguyễn Cảnh Dinh (93 tuổi) được các con đưa đến điểm bỏ phiếu.
Cụ Nguyễn Cảnh Dinh (93 tuổi, phường Kim Liên, Hà Nội), nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước:
"Ở tuổi 93, khi việc đi lại không còn dễ dàng, tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng mình phải có mặt tại điểm bỏ phiếu. Dù phải ngồi xe lăn hay gặp nhiều khó khăn về thể chất, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được trực tiếp cầm lá phiếu trên tay. Với tôi, đây không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm công dân mà tôi luôn trân trọng thực hiện trong suốt cuộc đời mình.
Mỗi kỳ bầu cử đều được tổ chức rất long trọng, cẩn thận và chu đáo. Lần này, dù sức khỏe có phần giảm sút, tôi vẫn cố gắng đi. Sự hiện diện của tôi tại đây hôm nay cũng chính là một cách để tôi đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào thành công chung của ngày hội toàn dân, nhằm bầu ra được những đại biểu thực sự xứng đáng.
Trong thâm tâm, tôi luôn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào các đại biểu. Tôi rất mong những người được tin tưởng bầu chọn sẽ cố gắng hết sức mình để phục vụ nhân dân. Đất nước ta đang trên đà phát triển và hơn bao giờ hết, chúng ta cần những đại biểu hết lòng vì dân, vì nước, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc lên hàng đầu để đưa đất nước tiến lên những tầm cao mới".
Cụ Vũ Tuấn, 93 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, nguyên Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội:
Ở tuổi 93, tôi tự hào vì trong suốt cuộc đời mình, chưa một kỳ bầu cử nào tôi vắng mặt. Đặc biệt, kỳ bầu cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946, tôi được theo cha đi bầu cử. Những ấn tượng đó vẫn theo tôi đến giờ. Giờ đây, dù tuổi cao, tôi vẫn muốn tự mình đi bỏ phiếu, bởi với tôi, đây là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân.

Cụ Vũ Tuấn tự hào vì chưa kỳ bầu cử nào vắng mặt
Là một người dành cả cuộc đời cho "sự nghiệp trồng người", điều tôi quan tâm nhất luôn là lĩnh vực giáo dục và y tế. Tôi luôn theo dõi sát sao xem trong danh sách ứng cử viên có bao nhiêu người trong ngành Giáo dục. Tôi kỳ vọng rằng, những đại biểu trúng cử, đặc biệt là những người trẻ với tư duy mới mẻ, sẽ mang được tiếng nói của ngành Giáo dục vào nghị trường.
Một điều khiến tôi đặc biệt xúc động trong kỳ bầu cử này chính là sự xuất hiện đông đảo của các nữ ứng cử viên. Tại điểm bỏ phiếu thuộc phường Hai Bà Trưng, tôi đã dành thời gian nghiên cứu và nhận thấy một con số đáng phấn khởi khi tỷ lệ nữ ứng cử viên chiếm tới khoảng 60%. Chứng kiến sự bứt phá cùng vị thế ngày càng cao của phụ nữ trong đời sống chính trị, tôi thấy rất vui. Đây chính là minh chứng cho sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và là thành quả của phát triển giáo dục.
Tôi tin rằng, với sự góp mặt của những nữ đại biểu đầy trí tuệ và tâm huyết, những quyết sách của Quốc hội và Hội đồng nhân dân sẽ thêm phần nhân văn và sát thực tế hơn.
Cụ Lô Thị Nhân (87 tuổi, bản Lủng, xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An):
"Dù tuổi đã cao nhưng niềm tự hào khi được tự tay thực hiện quyền công dân, được đóng góp tiếng nói của mình vào việc xây dựng bộ máy chính quyền vẫn luôn vẹn nguyên. Lá phiếu này là niềm tin và sự gửi gắm của tôi đối với các đại biểu dân cử mà tôi đã tin tưởng lựa chọn. Mong muốn lớn nhất của tôi là những người trúng cử phải luôn ghi nhớ trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân, phải luôn gần dân và biết lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con.

Cụ Lô Thị Nhân (87 tuổi) mong muốn các đại biểu trúng cử luôn gần dân và biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Tôi hy vọng các đại biểu sẽ thực sự là những người "nói đi đôi với làm", luôn bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân. Chỉ khi người đại biểu sâu sát với thực tế, thấu hiểu khó khăn của người dân vùng cao thì những quyết sách đưa ra mới hiệu quả, giúp cuộc sống của bà con bản Lủng chúng tôi ngày càng ấm no, tiến bộ hơn".











