Cử tri xa quê háo hức trở về trước ngày bầu cử

Chiều 14-3, nhiều con đường nhỏ ở các thôn của xã Đông Anh rộn ràng hơn thường lệ bởi nhiều người tranh thủ thu xếp công việc để kịp trở về tham gia bầu cử 15-3…

Trở về để kịp ngày bỏ phiếu

Tại thôn Du Nội, Nguyễn Đình Trung, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học FPT, vừa đặt balo xuống hiên nhà đã được bà nhắc ngay chuyện sáng mai đi bỏ phiếu. Em cười nói đây là lần đầu tiên mình được tham gia bầu cử nên cảm giác khá hồi hộp. Dù đi học xa nhưng em vẫn muốn về quê để trực tiếp bỏ phiếu. Lần đầu thực hiện quyền công dân nên thấy rất háo hức…

Nguyễn Đình Trung đang tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Ảnh: Mai Khôi

Nguyễn Đình Trung đang tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Ảnh: Mai Khôi

Không chỉ sinh viên, nhiều người đi làm xa cũng chủ động sắp xếp thời gian để trở về. Anh Phạm Thành Hưng ở Tổ dân phố số 2, đang làm việc tại một doanh nghiệp xây dựng ở Hà Nội, cho biết đặc thù công việc thường xuyên phải theo các công trình nên ít khi có mặt ở nhà vào ngày thường. “Có đợt tôi đi công trình cả tuần mới về. Nhưng bầu cử là việc quan trọng nên lần này tôi cố gắng thu xếp công việc để về sớm một ngày”, anh Hưng nói.

Tại thôn Đông Ngàn, Bùi Khánh Toàn, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học FPT, cũng vừa trở về nhà lúc chiều muộn. Dù lịch học khá dày nhưng em vẫn tranh thủ bắt xe về quê để kịp tham gia bỏ phiếu. Em muốn trực tiếp đi bầu cùng mọi người trong thôn…

Bùi Khánh Toàn xem thông tin trên Thẻ cử tri của mình. Ảnh: Mai Khôi

Bùi Khánh Toàn xem thông tin trên Thẻ cử tri của mình. Ảnh: Mai Khôi

Ở một góc khác của xã Đông Anh – Thôn Mít, chị Nguyễn Thị Nhài, công nhân làm việc tại khu vực xã Quảng Bị, cũng vừa trở về nhà sau ca làm chiều. Theo chị, dù công việc khá bận rộn nhưng ngày bầu cử luôn là dịp đặc biệt. “Ngày bầu cử là dịp để mỗi người dân thể hiện quyền công dân của mình. Vì vậy tôi cố gắng thu xếp công việc để về nhà tham gia”, chị nói.

Với nhiều người trẻ đi học, đi làm xa, chuyến trở về trước ngày bầu cử vì thế không chỉ đơn thuần là một cuối tuần về thăm nhà. Đó còn là sự chuẩn bị để cùng bà con trong thôn, trong xã tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Cử tri ở xa vẫn nắm rõ thông tin

Anh Phạm Thành Hưng tranh thủ tìm hiểu về danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu của mình. Ảnh: Mai Khôi

Anh Phạm Thành Hưng tranh thủ tìm hiểu về danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu của mình. Ảnh: Mai Khôi

Theo lãnh đạo xã Đông Anh, số lượng cử tri đang học tập, làm việc xa địa phương khá lớn. Vì vậy, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai linh hoạt để thông tin có thể đến với người dân dù họ không thường xuyên có mặt tại địa phương.

Ngoài hệ thống loa truyền thanh và các băng rôn, khẩu hiệu tại khu dân cư, nhiều thôn đã lập các nhóm Zalo cộng đồng để cập nhật thông tin về kỳ bầu cử. Danh sách cử tri, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên cũng được chia sẻ trên các kênh này. Nhờ đó, nhiều cử tri dù đang học tập hoặc làm việc xa vẫn nắm được đầy đủ thông tin trước ngày bỏ phiếu.

Em Nguyễn Đình Trung cho biết, các thông tin về bầu cử ở địa phương đều được cập nhật trong nhóm của thôn và trên fanpage của Đoàn thanh niên xã. Các tài liệu, tiểu sử ứng viên đều được gửi lên nên dù đi học xa em vẫn theo dõi khá đầy đủ…

Bà Nguyễn Thị Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh cho biết, trong nhiều tháng qua địa phương đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau để người dân nắm rõ thông tin về cuộc bầu cử.

Bên cạnh tuyên truyền trực quan, hệ thống phát thanh của xã và các thôn, địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, fanpage của các tổ chức đoàn thể và ứng dụng mã QR để cung cấp tài liệu bầu cử cho người dân. “Những hình thức này giúp thông tin về bầu cử đến gần hơn với người dân, đặc biệt là những cử tri đang đi học hoặc làm việc xa. Đến thời điểm này, đa số người dân trong xã đều nắm rõ thông tin và rất háo hức chờ đến ngày bỏ phiếu”, bà Lương cho biết.

Chiều và tối 14-3, tại các khu vực bỏ phiếu trong xã, công tác chuẩn bị vẫn đang được hoàn tất. Danh sách cử tri và tiểu sử ứng cử viên đã được niêm yết đầy đủ. Các tổ bầu cử tiếp tục kiểm tra cơ sở vật chất, tài liệu và hòm phiếu để sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Đêm trước ngày bầu cử ở Đông Anh vì thế vừa yên bình, vừa rộn ràng. Những người con xa quê đã kịp trở về. Sáng mai 15-3, họ sẽ cùng bà con trong thôn, trong xã tham gia ngày hội lớn của toàn dân, gửi gắm niềm tin của mình qua từng lá phiếu.

Mai Khôi - Hồng Hạnh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cu-tri-xa-que-hao-huc-tro-ve-truoc-ngay-bau-cu-738420.html