Cư xá Cam Ly - dấu ấn của một thời

Cư xá Cam Ly, cái tên đầy ký ức về một thời xưa cũ của phố núi, hôm nay còn vẹn nguyên bên dòng Cam Ly xinh đẹp. Dấu ấn của ngôi cư xá nhỏ mang lại nét độc đáo trong khu phố sầm uất hôm nay.

Cư xá Cam Ly được phủ đầy hoa.

Cư xá Cam Ly được phủ đầy hoa.

Cụ ông Ha Srai - cán bộ của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã về hưu, kể lại, khi còn là cậu học trò vào những năm 1960, cụ đã ở tại cư xá Cam Ly. Cư xá khi ấy là dãy nhà nhỏ được xây bằng đá tảng, với phong cách kiến trúc Pháp cổ điển. Khu cư xá được xây dành cho những học sinh, sinh viên người dân tộc K’ho, Churu đến Đà Lạt học tập. Khi ấy, những học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số được ở trong những gian nhà của cư xá, một kiểu ký túc xá tập thể học. Cụ Ha Srai khi ấy đang học y tế, chuyên môn xét nghiệm, cũng là một thành viên của cư xá. Ngoài ra, còn nhiều bạn bè đang học tại Viện Đại học Đà Lạt, các trường học trên địa bàn cũng ở nơi này.

Sau đó, khi đất nước thống nhất năm 1975, cư xá Cam Ly không còn dành riêng cho học sinh - sinh viên. Nhà nước dành cư xá cho những gia đình cán bộ, nhân viên người dân tộc thiểu số. Cụ Ha Srai khi đó bắt đầu đi làm, cũng được Nhà nước phân một căn hộ nhỏ làm nơi cư trú. Và nhiều gia đình khác cũng ở lại như gia đình cụ Ha Sên - nhân viên y tế… Ngay bên cạnh dòng suối Cam Ly, những hộ gia đình người dân tộc thiểu số trở thành một cụm dân cư nhỏ, với những tập quán đẹp mang đậm chất bản địa.

Hiện nay, khu cư xá Cam Ly đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong cộng đồng dân cư tổ dân phố Cam Ly, phường Cam Ly - Đà Lạt. Ông Đinh Văn Số - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Cam Ly cho biết, tổ có gần 150 hộ cư trú thì cụm cư xá Cam Ly có 7 hộ người dân tộc thiểu số bản địa, sống trong một dãy nhà với kiến trúc Pháp cổ điển. “Cả 7 hộ thuộc căn cư xá đều có kinh tế ổn định, sống chan hòa với lối xóm, tham gia sinh hoạt và đóng góp nhiệt tình vào đời sống của tổ dân phố. Các hộ giữ vệ sinh rất tốt, trồng hoa, cây xanh làm đẹp cho không gian. Cụm dân cư xá Cam Ly cũng là dấu ấn đẹp của tổ dân phố chúng tôi, một dấu ấn rất đặc biệt, mang đậm bản sắc của vùng đất Cam Ly”, ông Đinh Văn Số cho biết.

Anh Liêng Hót Hà Xuân Nguyên - Bí thư Chi đoàn khu phố Cam Ly, là cháu ngoại cụ Ha Srai. Anh Xuân Nguyên cho biết, gia đình anh cũng như các hộ trong cư xá đều ý thức về việc giữ gìn vẻ đẹp của khu nhà. Các hộ đều nhắc nhở nhau dọn vệ sinh thường xuyên, trồng hoa, treo đèn, treo cờ làm đẹp. Là cụm dân cư người dân tộc ít người giữa cộng đồng, khu cư xá vừa giữ được nét truyền thống của người dân tộc bản địa, vừa hòa nhập chung với đời sống cộng đồng. “Bản thân tôi cũng tìm hiểu qua lời kể của ông bà, cha mẹ về ký ức của khu cư xá, về phong tục tập quán người K’ho, gia đình cũng vẫn giữ được ràng buộc dòng tộc, các phong tục cha ông để lại. Đồng thời, tuổi trẻ cũng hòa nhập với cộng đồng dân cư, tham gia trồng hoa, vớt rác ven suối, tham gia bình dân học vụ số, hỗ trợ người lớn tuổi trong cư xá cũng như trong khu phố tiếp cận công nghệ thông tin. Bản thân tôi là Bí thư Chi đoàn khu phố, luôn cố gắng cùng các bạn đoàn viên phấn đấu xây dựng tổ dân phố Cam Ly đoàn kết”, anh Xuân Nguyên chia sẻ.

Diệp Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cu-xa-cam-ly-dau-an-cua-mot-thoi-403017.html