Chụp ảnh cùng máy ảnh cổ to như chiếc vali
Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi '25 đang diễn ra nhiều hoạt động, điểm nhấn là việc chụp ảnh với chiếc máy ảnh từ thời phát minh đang thu hút đông đảo người dân và du khách.
VIDEO: Hà Nội: Trải nghiệm thú vị với chiếc máy ảnh từ thời phát minh

Kéo dài từ ngày 1-30/11, với hàng loạt hoạt động hấp dẫn trên khắp Hà Nội, Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ’25 thu hút đông người tham gia. Sự kiện nhằm tôn vinh nhiếp ảnh như một ngôn ngữ phổ quát của nhân loại, đồng thời là phương thức mạnh mẽ để chiêm ngưỡng, cảm nhận và kết nối.

Một trong những hoạt động được người dân Hà thành săn đón là “Chụp ảnh cùng máy ảnh cổ”. Tại đây, người dân được trải nghiệm chụp ảnh với máy ảnh thùng được sản xuất vào thế kỷ XIX.

Nguyên lý hoạt động của máy ảnh này rất thủ công - chỉ đơn giản là mở - đóng ánh sáng để ánh sáng lọt vào và in hình lên bề mặt cảm quang. Để có được một tấm ảnh đen trắng như từ hàng trăm năm trước, người trải nghiệm phải chờ từ 7-8 phút.

Đầu tiên thợ ảnh sẽ lấy nét. Trong suốt giai đoạn này, người được chụp buộc phải giữ tư thế thật tĩnh và cố định.

Sau khi lấy nét xong, thợ ảnh sẽ đưa giấy ảnh vào khay và bắt đầu bấm máy. Người chụp phải giữ nguyên tư thế trong khoảng 4-5 giây sau khi bấm máy để tránh hiện tượng nhòe ảnh.

Sau đó, ảnh được lấy ra để đi tráng.

Quy trình tráng gồm có 3 bước: hiện hình, nhúng nước và cố định. Sau khi cố định xong, ảnh mới có thể mang ra ngoài ánh sáng.


Tiếp đó, quy trình được lặp lại một lần nữa nhưng thay vì chụp trực tiếp người, thợ ảnh sẽ chụp lại chính bức ảnh vừa tạo ra để chuyển từ âm bản sang dương bản.


Anh Nguyễn Công Minh - người đại diện của hoạt động này - cho biết hoạt động này được nhiều bạn trẻ yêu thích. “Cùng với sự trở lại của phim và nhiếp ảnh phim, phong trào chụp ảnh analog trong giới trẻ và cộng đồng chơi ảnh ngày càng lan rộng và trở nên phổ biến. Thời gian đầu, khi còn ít người biết đến, lượng khách khá thưa thớt, nhưng khi thông tin được lan truyền, sức hút của hoạt động tăng mạnh, bởi ai cũng tò mò muốn thử trải nghiệm cảm giác chụp ảnh theo phong cách của hàng trăm năm trước”, anh Nguyễn Công Minh nói.

Anh Minh cho biết thêm đa số người trải nghiệm đều bất ngờ và thích thú, vì nhiếp ảnh analog mang lại cảm xúc khác biệt với chất ảnh độc đáo. “Chính sự hứng thú đó khiến mọi người truyền tai nhau, số lượng người tìm đến ngày càng tăng, thậm chí quá tải”, anh Nguyễn Công Minh thông tin.

Hoạt động này được thực hiện hoàn toàn thủ công nên mỗi ngày chỉ nhận khoảng 60 khách thông qua đơn đăng ký trước. Mức giá cho một lần trải nghiệm là 90.000 đồng. Chi phí này dùng để hỗ trợ vật tư, hóa chất và công cụ cho nhóm thực hiện hoạt động trải nghiệm đặc biệt này.

Thanh Ngân (sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân) và Nguyễn Mai (sinh viên Đại học Hà Nội) chia sẻ sự bất ngờ khi tham gia trải nghiệm chụp ảnh này. “Bình thường chúng em đi chụp ảnh bằng các loại máy hiện đại, còn lần này là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Ngay từ lúc nhìn thấy em đã thấy phong cách chụp ảnh rất khác, rất hoài niệm. Chúng em chưa bao giờ nhìn thấy chiếc máy ảnh thùng như thế này ngoài tranh ảnh, nên khi được trực tiếp xem các anh thợ ảnh thao tác, chúng em thấy thật sự bất ngờ. Trước đây để có được một tấm ảnh lại phải trải qua nhiều công đoạn như vậy”, Thanh Ngân và Nguyễn Mai nói.

Hoạt động này mở vào chiều thứ 2 đến thứ 4 và cả ngày thứ bảy, Chủ nhật tại Trung tâm văn hóa và nghệ thuật 22 Hàng Buồm.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chup-anh-cung-may-anh-co-to-nhu-chiec-vali-post1796661.tpo












