Người trẻ Lâm Đồng nối dài bản trường ca cồng chiêng
Giữa nhịp sống hối hả hiện đại, vẫn có những âm thanh trầm hùng vang lên từ các thôn, bản ở Lâm Đồng, tiếng của cồng, của chiêng, của đại ngàn vọng về.
Giữa nhịp sống hối hả hiện đại, vẫn có những âm thanh trầm hùng vang lên từ các thôn, bản ở Lâm Đồng, tiếng của cồng, của chiêng, của đại ngàn vọng về.

Già làng, nghệ nhân ưu tú Điểu K’Lộc, ở thôn Bù Gia Rá, xã Cát Tiên 3 chỉ dạy đánh cồng chiêng cho các thành viên Câu lạc bộ

Khi màn đêm buông xuống trên những thôn, bản của xã Cát Tiên 3, ánh đèn từ Nhà văn hóa cộng đồng lại bừng sáng.
Từ xa, tiếng chiêng vang lên nhịp nhàng, lúc khoan thai, lúc dồn dập, hòa cùng tiếng suối róc rách và mùi khói bếp len trong gió. Đây là lúc Câu lạc bộ Cồng chiêng trẻ khu vực Đồng Nai Thượng bắt đầu buổi sinh hoạt quen thuộc.

Câu lạc bộ Cồng chiêng trẻ khu vực Đồng Nai Thượng, xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng được thành lập cách đây 5 năm
Câu lạc bộ được thành lập cách đây 5 năm, ban đầu chỉ có 12 thành viên, nay đã có hơn 20 người tham gia thường xuyên, là các thanh thiếu niên người Châu Mạ trên địa bàn. Dù bận học hành, làm rẫy, phụ giúp gia đình, các em vẫn thu xếp thời gian để duy trì hai buổi tập cố định mỗi tuần vào tối cuối tuần.

Câu lạc bộ Cồng chiêng trẻ khu vực Đồng Nai Thượng có hơn 20 thành viên tham gia sinh hoạt đều đặn 1 tuần 2 buổi
Không ai ép buộc, không có khoản hỗ trợ nào đáng kể, thứ níu chân những người trẻ đơn giản chỉ là tình yêu dành cho tiếng chiêng và niềm tự hào về văn hóa dân tộc.
Trong ánh đèn vàng, từng nhịp chiêng vang lên như nối liền quá khứ với hiện tại. Các bạn trẻ tập trung luyện từng động tác, từ bước chân nhún theo nhạc, cách đưa tay, cách cảm nhịp, đến việc lắng nghe để giữ đội hình hòa chung một tiết tấu.

Các thành viên Câu lạc bộ tập luyện hàng tuần
Điều đặc biệt là, câu lạc bộ không chỉ duy trì hoạt động đều đặn mà còn là nơi để các thế hệ gặp gỡ, chia sẻ. Già làng, nghệ nhân ưu tú Điểu K’Lộc, ở thôn Bù Gia Rá, xã Cát Tiên 3 là người nhiều năm gắn bó với đội chiêng. Ông vẫn luôn tranh thủ có mặt mỗi buổi tập, chỉ dạy cho lớp trẻ những bài chiêng, cách đánh, cách cảm nhận và tôn trọng nhịp điệu thiêng liêng của cồng chiêng.

Giữa thời đại mà âm nhạc hiện đại, mạng xã hội và nhịp sống nhanh cuốn lấy giới trẻ, việc duy trì một câu lạc bộ chiêng của những người trẻ, tham gia sinh hoạt đều đặn là điều không dễ. Nhưng ở xã Cát Tiên 3, ngọn lửa đam mê ấy vẫn cháy.

Những người trẻ không chỉ học đánh chiêng mà còn tham gia biểu diễn trong các dịp lễ, hội, ngày kỷ niệm cũng như tham gia biểu diễn tại các điểm du lịch trên địa bàn góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng.
Tham gia câu lạc bộ được hơn một năm, chàng thanh niên Điểu K’An, ở thôn Bi Nao đã xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình.



Câu lạc bộ Cồng chiêng thôn Băng Bá, xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng gồm hơn 30 thành viên tham gia sinh hoạt

Là nơi có đông đảo người đồng bào K'Ho, Mạ, Dao sinh sống, thôn Băng Bá, xã Đam Rông 1 có không gian sinh hoạt cộng đồng giàu bản sắc và đầy sức hút. Tại đây, niềm tự hào văn hóa được thể hiện rõ nét qua việc bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng.
Thôn có câu lạc bộ cồng chiêng gồm các nghệ nhân lớn tuổi giàu kinh nghiệm và một đội trẻ đầy nhiệt huyết gồm hơn 30 thành viên. Hai đội thường xuyên luyện tập, duy trì ngọn lửa di sản, tích cực giao lưu, hỗ trợ luyện tập với các thôn lân cận.
Mỗi cuối tuần các thành viên Câu lạc bộ Cồng chiêng thôn Băng Bá lại tranh thủ tập luyện
Tham gia câu lạc bộ cồng chiêng của thôn từ nhiều năm nay, chị Ka Róc là một trong những tay múa chính của câu lạc bộ.
Chị Ka Róc chia sẻ, tham gia câu lạc bộ cồng chiêng chị thấy rất vui. Chị và các thành viên thường xuyên luyện tập, được đi tham gia biểu diễn trong xã, trong tỉnh, giao lưu văn hóa với mọi người.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đam Rông 1 cho biết, Câu lạc bộ Cồng chiêng thôn Băng Bá là câu lạc bộ hoạt động hết sức hiệu quả, góp phần bảo tồn, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Qua sinh hoạt câu lạc bộ, góp phần tạo nên sự đoàn kết, gắn bó, xây dựng mối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn. Các bạn trẻ trên địa bàn cũng chủ động học, luyện tập và tham gia biểu diễn. Đây là điều đáng mừng, bởi các em sẽ là cầu nối để văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy, tiếp nối cho mai sau.

Văn hóa cồng chiêng được truyền dạy qua nhiều thế hệ ở thôn Băng Bá, xã Đam Rông 1
Bằng sự say mê và tinh thần trách nhiệm, lớp trẻ đã đưa tiếng chiêng vang lên trong nhiều sự kiện từ lễ hội truyền thống, văn nghệ cộng đồng đến hoạt động du lịch. Nhờ vậy, văn hóa cồng chiêng không chỉ sống trong ký ức, mà sống trong đời sống đương đại.

Câu lạc bộ Cồng chiêng thôn Băng Bá tập luyện
Từ những buổi tập nơi thôn, bản, tiếng chiêng lại vang lên giữa núi rừng, trầm hùng mà ấm áp. Và chính những người trẻ Lâm Đồng hôm nay, bằng tình yêu và niềm tự hào dân tộc, đang nối dài bản trường ca cồng chiêng, để di sản văn hóa Tây Nguyên không chỉ còn trong ký ức mà sống mãi trong đời sống hôm nay.

Nội dung, ảnh: Linh Thư
Trình bày: Phạm Lương













