Cưa cây hay cứu cây?

Hơn 25.000 cây xanh bị gãy, đổ sau cơn bão số 3 là một mất mát rất lớn với người Hà Nội. Mất mát ấy không thể dùng giá trị vật chất mà đong đếm hết được.

Đó là một sự tổn thương không nhỏ về tinh thần! Hiếm có thành phố nào tại Việt Nam nhiều cây xanh trên phố như tại Hà Nội. Hiếm có vùng đất nào mà cây xanh đi vào nhiều bài ca như tại Hà Nội. Người Hà Nội dù có đi bốn phương trời, dù có ba lô, khẩu súng lên đường đi đánh giặc, vẫn nhớ về những cây sấu già, cây hoa sữa ở góc phố thuở nhỏ. Những góc phố gắn với từng cái cây là nơi người Hà Nội đi xa tìm về, là nơi những du khách đến chụp ảnh “check in” như một dấu ấn không thể thiếu khi đến Thủ đô.

Hai ngày sau bão, cây đổ, cành gãy đã gây ách tắc giao thông tại nhiều tuyến phố. Các lực lượng như bộ đội, công an, dân quân tự vệ, công nhân vệ sinh môi trường, thanh niên tình nguyện đều ra sức thu dọn hiện trường, giải phóng ách tắc giao thông. Đây là một việc làm rất đáng quý, hết sức cần thiết, hết sức ý nghĩa để giúp ổn định đời sống nhân dân.

 Cây xanh đổ chắn hết vỉa hè trên phố Phan Đình Phùng. Ảnh: qdnd.vn

Cây xanh đổ chắn hết vỉa hè trên phố Phan Đình Phùng. Ảnh: qdnd.vn

Nhưng cùng với yêu cầu giải phóng nhanh các điểm ách tắc do cây đổ thì cũng nên thực hiện các biện pháp để cứu cây xanh, trồng lại những cây đã quỵ ngã thay vì cưa thành từng khúc nhỏ. Ở những đô thị mới, người ta còn bứng những cây cổ thụ từ phương xa về để trồng lại, tạo cảnh quan. Những cây vừa đổ do bão nếu chặt tỉa bớt cành lá, bảo vệ bộ rễ rồi đào sâu gốc, trồng lại, chằng chống hoặc di chuyển về vườn ươm chăm sóc đúng cách thì khả năng hồi phục vẫn rất cao.

Các lãnh đạo Hà Nội khi chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão đều nhấn mạnh việc phải cứu cây, nhất là những cây cổ thụ, cây cần bảo tồn, cây quý hiếm. Thế nhưng muốn cứu được cây thì cần phải có tấm lòng của những người trực tiếp thực hiện. Bởi việc cứu cây mất nhiều công sức, thời gian hơn so với việc cưa cây rồi chở đi.

Mất một cái cây lâu năm ở một góc phố là mất đi một phần Hà Nội. Những người Hà Nội, những người sống lâu năm ở Hà Nội đều yêu cây, yêu bóng mát của cây và đều tự hào khi giới thiệu với người phương xa từng hàng cây, từng gốc cây Hà Nội. Chính vì thế, cố gắng cứu mỗi cây xanh ở Hà Nội chính là vì những gì sâu thẳm trong tâm hồn, trong trái tim người Hà Nội.

HỒ QUANG PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/cua-cay-hay-cuu-cay-793405