Hà Nội: Trường học lan tỏa tình yêu tới đồng bào vùng lũ

Cơn bão số 3 đi qua đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Những ngày qua đã có nhiều cá nhân, tổ chức chung tay chia sẻ cùng đồng bão vùng lũ, những người đang phải chịu nỗi mất mát rất lớn từ thiên tai. Tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, các hoạt động ý nghĩa đã và đang được tổ chức để gửi gắm những món quà ý nghĩa, lan tỏa tình yêu thương.

Làm đèn ông sao vốn là một hoạt động trải nghiệm trước thềm Trung thu của cô và trò trường Tiểu học Hà Nội. Nhưng sau khi cơn bão số 3 quét qua nhiều tỉnh thành và để lại hậu quả nghiêm trọng, chương trình mừng Trung thu của nhà trường tạm gác lại với tinh thần “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Toàn bộ số tiền tổ chức chương trình, số đèn ông sao mà tự tay các em học sinh làm được gửi tặng các bạn nhỏ vùng lũ.

Sự động viên về vật chất là cần thiết, nhưng sự động viên về tinh thần cũng rất quan trọng. Đó là lí do mỗi em học sinh đều tự tay viết thư để gửi kèm những món quà ủng hộ.

Những món quà này được gửi đến các xã vùng cao của tỉnh Yên Bái, nơi chịu ảnh hưởng này nề từ bão lũ. Đây không chỉ là món quà cho người được nhận, mà còn là món quà với người cho đi, bởi sự cho đi cũng giúp các em học sinh học được bài học về sự trắc ẩn, về tình yêu thương giữa người với người.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đỗ Minh - Minh Công

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/ha-noi-truong-hoc-lan-toa-tinh-yeu-toi-dong-bao-vung-lu-236327.htm