Cục diện V.League 2024/25 giai đoạn cuối: Bão đến sớm từ… biển!

Không hẹn mà gặp, 4 đội bóng lần lượt xếp cuối sau 21 vòng đấu lại là những đội bóng ven biển miền Trung: Quảng Nam, SLNA, Bình Định và SHB Đà Nẵng. Không biết đã bao mùa, bóng đá miền Trung lận đận trong cuộc đua trụ hạng, chẳng thể khác…

SHB Đà Nẵng (trái) và Bình Định thất thế nhất trong cuộc chiến trụ hạng.

SHB Đà Nẵng (trái) và Bình Định thất thế nhất trong cuộc chiến trụ hạng.

Mùa giải gần nhất, cũng có 4 đại diện bóng đá miền Trung xếp ở vị trí 11,12,13,14 khi vào V.League khép lại: Quảng Nam, SLNA, Hà Tĩnh và Khánh Hòa. Kết quả này khiến Hà Tĩnh phải đá play-off và Khánh Hòa rớt hạng. Cái kết buồn ấy gần như tái lặp ở mùa giải năm nay, thậm chí có thể đến sớm hơn.

Sau vòng 21, Quảng Nam đang có (21 điểm), SLNA (20 điểm), Bình Định (19 điểm, còn 1 trận chưa đá) và SHB Đà Nẵng (14 điểm). Rõ ràng, bất lợi nhất vẫn là SHB Đà Nẵng.

Sau 3 trận bất bại với 5 điểm quý giá, SHB Đà Nẵng đã trở về với thực tại khi thua đậm CLB Thể Công Viettel 0-6 ở vòng 21. Khoảng cách 5 điểm với đội xếp trên Bình Định là không dễ xóa nhòa, chưa kể đã đá nhiều hơn đối thủ 1 trận. Hy vọng để SHB Đà Nẵng lật ngược thế cờ nằm ở vòng 22, khi sắm vai chủ nhà tiếp Bình Định. Nếu thắng Bình Định, việc rút ngắn khoảng cách điểm số sẽ tạo hưng phấn cho SHB Đà Nẵng trong cuộc đào thoát khỏi vị trí rớt hạng trực tiếp.

Trên thực tế, dư luận cũng râm ran về việc SHB Đà Nẵng còn có một trận đấu có thể là chỗ dựa cho cuộc đua trụ hạng. Đó là trận gặp Quảng Nam ở vòng 23. Nhưng Quảng Nam cũng đang ở tình thế chưa an toàn vì chỉ hơn vị trí đá play-off của Bình Định 2 điểm, nên phải tự lo lấy thân. Cạnh đó, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn còn phải chạm trán 2 đối thủ khác cũng đang đua trụ hạng là HAGL ở vòng 24 và SLNA ở vòng đấu "chốt hạ". Xen kẽ vào những trận trên, SHB Đà Nẵng còn phải gặp đối thủ cứ cự Hà Tĩnh.

Trong khi đó với Bình Định, ngoài trận "chung kết ngược" với SHB Đà Nẵng, HLV Bùi Đoàn Quang Huy lại gặp những đối thủ khó nhằn đang đua tốp đầu như Thể Công Viettel, Thanh Hóa, Công an Hà Nội (đấu bù vòng 20), TPHCM và Hà Nội FC. Tương tự, SLNA trước khi đá lượt cuối với SHB Đà Nẵng phải đối đầu với Hà Nội FC, Hà Tĩnh, Nam Định, HAGL.

Hành trình còn lại của CLB Quảng Nam là gặp Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nam Định và HAGL. Trong số này, cái khó của đội bóng xứ Quảng cũng không nhỏ khi vừa phải đối đầu với Nam Định, Hà Tĩnh trong cuộc đua vô địch hay tốp 3, vừa phải gặp những đội chưa chắc đã ở thế an toàn như Bình Dương, HAGL.

Sớm hơn thường lệ, bóng đá miền Trung bước vào chặng đường đầy giông bão không hề mong muốn. Con số không nói dối và thực lực không thể xoay chuyển một sớm một chiều.

Lịch sử buồn có lặp lại hay không, ai ở- ai đi vẫn còn là câu chuyện để ngỏ nhưng quả thật, khó vui nổi với những gì mà những đội bóng miền Trung đang đối mặt. Việc Hà Tĩnh "lột xác", sánh vai cùng các "đại gia" ở đầu bảng chỉ như "cánh én nhỏ", không khiến sân cỏ Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Nghệ An, Gia Lai trở lại những khoảnh khắc rạng rỡ ánh xuân như từng có.

V-League 2015 từng chứng kiến những màn bứt tốc ấn tượng của HAGL khi thắng một mạch 3 trong 5 trận cuối để trụ hạng, bất chấp gần như cả mùa đứng cuối bảng. Đây rõ ràng khát khao mà 4 đội bóng miền Trung cùng hướng đến. Tiếc thay, đây lại là giấc mơ rất "chật chội"…

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cuc-dien-vleague-2024-25-giai-doan-cuoi-bao-den-som-tu-bien-post312770.html