Cúc Họa Mi chào đông về

Sáng nay khi mới mở mắt dậy, tôi dạo bước ra ngõ. Một cơn gió lạnh thổi tới làm tôi thấy hơi se lạnh. Đang đứng để xoa bàn tay ấm, tôi nhìn thấy có cô đạp xe bán hoa. Trên chiếc xe đạp nhỏ xinh ấy, cô chở toàn cúc Họa Mi rao bán. Tôi đứng lặng mình nhìn theo và dần trong tôi được biết rõ hơn Đông đã về.

Nhìn theo những bông cúc Họa Mi, tôi thấy thật đẹp trong Đông lạnh giá. Bao giờ cũng vậy khi những cơn gió lạnh đầu đông se lạnh tràn về, cũng là mùa cúc Họa Mi trắng muốt nở rộ. Trên những ngõ phố, tôi đều thấy cảnh những xe hoa của các bà, các cô, len lỏi qua những con đường, ngõ phố. Trên những chiếc xe ấy, đều chỉ đầy hoa cúc Họa Mi thôi. Đây cũng là điểm khác biệt của mùa và cũng là hình ảnh thật đẹp và dịu dàng.

Những bông cúc Họa Mi chào Đông luôn nở rộ khoe vẻ thanh khiết. Cũng từ đây mà tạo nên những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trong Đông lạnh. Không rực rỡ như hướng dương, chẳng kiêu sa như hoa hồng, cúc Họa Mi chọn cho riêng mình một nét thanh khiết. Phần vì hoa thường tới cùng mùa lạnh, phần vì chính bởi sắc trắng dịu dàng. Tuy nhiên, cúc Họa Mi có thời gian nở rất ngắn, chỉ nở ở những ngày chớm đông và sau khi kết thúc nhiệm vụ, chúng tàn chỉ trong vòng 2-3 tuần. Chính vì thế khi bước chân xuống phố, gặp xe hoa chứa cúc Họa Mi mà trong tôi càng yêu hơn.

Cc Họa Mi mang thật nhiều ý nghĩa. Cúc Họa Mi là hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Một cái gọi là yêu sâu sắc một người và lặng lẽ dõi theo người đó. Một thứ tình yêu tuyệt đối chân thành, giản dị, không vẩn đục, mong mỏi người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi. Trong những ngày thu sang chuyển mùa, Hà Nội tuyệt đẹp với nắng hanh vàng, trời xanh, gió hiu hiu mát mẻ, các thiếu nữ làm duyên với tấm khăn quàng mỏng, khoác thêm chiếc áo ấm khi ra đường tay cầm bó cúc Họa Mi sắc màu, cũng là lúc cả phố phường được cúc Họa Mi tô điểm. Nhiều người lại bảo, cúc Họa Mi là thứ hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng: nhưng chứa sự cô đơn và buồn bã khi đêm về nhưng vẫn luôn vui tươi và trông theo bóng người mình mến thương... Dù vậy, chúng vẫn luôn tồn tại là thứ tình yêu thầm lặng trong ý nghĩa loài hoa cúc Họa Mi. Loài hoa cúc Họa Mi nhỏ bé, tinh khôi nhưng mang rất nhiều ý nghĩa. Mỗi người hãy cảm nhận và nghĩ về những ý nghĩa của riêng mình.

Trong các loài hoa, cúc Họa Mi lại là loài hoa tươi lâu. Thêm nữa, trong cơn lạnh giá trời đông, cúc lại nở rộ, điều này càng làm nổi bật sự chịu đựng của cúc, thật lâu bền. Vì vậy, cúc Họa Mi rất có ý nghĩa khi mang tặng ai một bó hoa cúc này. Khi tặng loài hoa này cho người mình thương có nghĩa mang một thông điệp: Sự may mắn, sức khỏe, sự dẻo dai an lành, sống an nhiên vô ưu vô lo, một khởi đầu mới suôn sẻ đang đến với bạn, niềm tin, sự chung thủy trong tình yêu đôi lứa... và một cam kết ngầm giúp gắn kết tình yêu, không gì có thể lay chuyển được.

Nhìn những bông cúc nhỏ xinh, tôi càng rõ hơn cúc Họa Mi bé xinh như trẻ thơ, vì thế ẩn sâu trong đó là ý về hình ảnh các bé nhỏ xinh. Điều đó càng khiến tôi hiểu sao trên đám cưới họ luôn dùng cúc Họa Mi vậy. Một cuộc sống hạnh phúc có hơi ấm trẻ thơ. Đấy là ý nghĩa của bông hoa nhỏ xinh này trên đám cưới luôn được dùng.

Mỗi mùa có một loài hoa nổi bật. Khi mùa thu qua đi, những khóm hoa Cúc Họa Mi cũng làm hết phần việc của mình và nhường chỗ cho các loài hoa khác. Để lại chút tiếc nuối về mùa thu. Hình ảnh những bông hoa Họa Mi trắng nhỏ bé nhưng lại gây một ấn tượng vô cùng to lớn trong lòng người yêu hoa.

Họa Mi mang nét đẹp của một cô gái đẹp dịu dàng và đặc biệt không đỏng đảnh, khó tính chút nào, nên việc chăm hoa cũng đơn giản. Đó có được gọi là nét đẹp đáng yêu không nhỉ. Và không có lý do gì mà không mua bó hoa về cùng đón một mùa đông lạnh đang tới. Nghĩ tới đây và tôi đã làm theo, cùng những bông cúc Họa Mi chào đông về.

Phương Uyên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/cuc-hoa-mi-chao-dong-ve-a21760.html