Cùng cô học trò nhỏ ngày đầu vào lớp Một

Chiếc cặp sách mới còn thơm mùi vải, bàn tay bé xíu siết chặt lấy tay bố giữa sân trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng rực rỡ cờ hoa. Sáng 5/9, những bước đi đầu tiên trên hành trình tri thức của em Nguyễn Đặng Bảo Nhi (phường Việt Hưng, Hà Nội) chính thức bước qua cánh cổng tiểu học, đánh dấu ngày đầu tiên em trở thành một học sinh lớp Một.

 Ánh mắt trìu mến cùng nụ cười rạng rỡ của cô giáo Lê Thị Cẩm Anh như vòng tay ấm áp thứ hai, nhẹ nhàng gỡ bỏ sự rụt rè trên gương mặt cô học trò nhỏ lần đầu đi khai giảng

Ánh mắt trìu mến cùng nụ cười rạng rỡ của cô giáo Lê Thị Cẩm Anh như vòng tay ấm áp thứ hai, nhẹ nhàng gỡ bỏ sự rụt rè trên gương mặt cô học trò nhỏ lần đầu đi khai giảng

6 giờ sáng, chuông báo thức vừa reo, Bảo Nhi đã bật dậy mà không cần bố mẹ gọi như mọi ngày. Đôi mắt còn ngái ngủ nhưng trên môi đã nở nụ cười rạng rỡ, sẵn sàng cho buổi sáng đặc biệt nhất năm.

6 giờ sáng, chuông báo thức vừa reo, Bảo Nhi đã bật dậy mà không cần bố mẹ gọi như mọi ngày. Đôi mắt còn ngái ngủ nhưng trên môi đã nở nụ cười rạng rỡ, sẵn sàng cho buổi sáng đặc biệt nhất năm.

Đứng kiễng chân trước gương, tự tay lấy kem và chải răng thật cẩn thận. Hôm nay, em muốn tự làm mọi việc để chứng minh với cả nhà rằng mình "đã là học sinh lớp Một".

Đứng kiễng chân trước gương, tự tay lấy kem và chải răng thật cẩn thận. Hôm nay, em muốn tự làm mọi việc để chứng minh với cả nhà rằng mình "đã là học sinh lớp Một".

Bữa sáng diễn ra nhanh hơn thường lệ giữa niềm háo hức, mong chờ ngày khai giảng đầu tiên của cô học trò nhỏ.

Bữa sáng diễn ra nhanh hơn thường lệ giữa niềm háo hức, mong chờ ngày khai giảng đầu tiên của cô học trò nhỏ.

Do đặc thù công việc của vợ thường xuyên phải đi công tác xa, anh Nguyễn Đăng Duy đảm nhận trọn vẹn vai trò "hậu phương". Anh cẩn thận là lượt từng nếp áo đồng phục phẳng phiu, cài lại cúc áo và động viên con gái tự tin bước vào cánh cổng trường tiểu học.

Do đặc thù công việc của vợ thường xuyên phải đi công tác xa, anh Nguyễn Đăng Duy đảm nhận trọn vẹn vai trò "hậu phương". Anh cẩn thận là lượt từng nếp áo đồng phục phẳng phiu, cài lại cúc áo và động viên con gái tự tin bước vào cánh cổng trường tiểu học.

Trước giờ xuất phát, Bảo Nhi tỉ mỉ kiểm tra lại từng món đồ dùng học tập được xếp ngay ngắn trong chiếc cặp mới.

Trước giờ xuất phát, Bảo Nhi tỉ mỉ kiểm tra lại từng món đồ dùng học tập được xếp ngay ngắn trong chiếc cặp mới.

Bàn tay bé nhỏ siết chặt lấy tay bố giữa sân trường rộn rã cờ hoa. Hòa vào dòng người nhộn nhịp của ngày hội tựu trường, em tò mò ngước nhìn xung quanh, bắt đầu những bước chân đầu đời tại mái trường mới.

Bàn tay bé nhỏ siết chặt lấy tay bố giữa sân trường rộn rã cờ hoa. Hòa vào dòng người nhộn nhịp của ngày hội tựu trường, em tò mò ngước nhìn xung quanh, bắt đầu những bước chân đầu đời tại mái trường mới.

Cũng trong buổi sáng hôm nay, niềm hân hoan như ngập tràn khắp sân trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng. Chị Đặng Nguyễn Khánh Linh (ảnh 1) - một phụ huynh - cho biết, dù con đã học lớp 2 nhưng chị vẫn rất háo hức đưa con đi tựu trường, để được sống lại với những kí ức đẹp của tuổi học trò

Cũng trong buổi sáng hôm nay, niềm hân hoan như ngập tràn khắp sân trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng. Chị Đặng Nguyễn Khánh Linh (ảnh 1) - một phụ huynh - cho biết, dù con đã học lớp 2 nhưng chị vẫn rất háo hức đưa con đi tựu trường, để được sống lại với những kí ức đẹp của tuổi học trò

Tiếng trống trường vang lên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng Ngô Quốc Anh gửi gắm lời chào mừng ấm áp cùng những lời dặn dò ân cần tới các cô cậu học trò nhỏ. Lời chào đón đầu tiên tại mái trường mới như tiếp thêm tự tin cho những mầm non bỡ ngỡ bước vào năm học mới.

Tiếng trống trường vang lên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng Ngô Quốc Anh gửi gắm lời chào mừng ấm áp cùng những lời dặn dò ân cần tới các cô cậu học trò nhỏ. Lời chào đón đầu tiên tại mái trường mới như tiếp thêm tự tin cho những mầm non bỡ ngỡ bước vào năm học mới.

Nụ cười hiền từ và cái ôm ấm áp của cô giáo chủ nhiệm lớp 1A5 nhanh chóng xua tan vẻ rụt rè, bỡ ngỡ của cô bé lần đầu dự lễ khai giảng.

Nụ cười hiền từ và cái ôm ấm áp của cô giáo chủ nhiệm lớp 1A5 nhanh chóng xua tan vẻ rụt rè, bỡ ngỡ của cô bé lần đầu dự lễ khai giảng.

Dưới khoảng sân rợp cờ hoa, những "tân binh" lớp Một ngước đôi mắt tròn xoe, chăm chú lắng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu dặn dò. Những thông điệp đầu đời về tình thầy trò, bạn bè và mái trường bắt đầu gieo mầm từ đây.

Dưới khoảng sân rợp cờ hoa, những "tân binh" lớp Một ngước đôi mắt tròn xoe, chăm chú lắng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu dặn dò. Những thông điệp đầu đời về tình thầy trò, bạn bè và mái trường bắt đầu gieo mầm từ đây.

Khép lại phần lễ đón học sinh lớp Một đầy ấm áp dưới sân trường, cô giáo dẫn các con trở về phòng học để tham dự Lễ khai giảng chung toàn quốc được kết nối trực tuyến. Nhân dịp này, ông Đường Hoài Nam (thứ 2 từ phải qua), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng (TP Hà Nội) và Ban Giám hiệu trường Tiểu học Đô thị Việt Hung trực tiếp đến thăm và chúc mừng các con học sinh lớp 1.

Khép lại phần lễ đón học sinh lớp Một đầy ấm áp dưới sân trường, cô giáo dẫn các con trở về phòng học để tham dự Lễ khai giảng chung toàn quốc được kết nối trực tuyến. Nhân dịp này, ông Đường Hoài Nam (thứ 2 từ phải qua), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng (TP Hà Nội) và Ban Giám hiệu trường Tiểu học Đô thị Việt Hung trực tiếp đến thăm và chúc mừng các con học sinh lớp 1.

Những giai điệu rộn ràng, rực rỡ sắc màu của các tiết mục văn nghệ đã khép lại buổi lễ khai giảng ngập tràn cảm xúc. Cánh cổng trường tiểu học từ hôm nay chính thức rộng mở, đón chào các em bước vào hành trình mới với bao niềm tin yêu và hy vọng.

Những giai điệu rộn ràng, rực rỡ sắc màu của các tiết mục văn nghệ đã khép lại buổi lễ khai giảng ngập tràn cảm xúc. Cánh cổng trường tiểu học từ hôm nay chính thức rộng mở, đón chào các em bước vào hành trình mới với bao niềm tin yêu và hy vọng.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cung-co-hoc-tro-nho-ngay-dau-vao-lop-mot-238260905092746153.htm